Thăm ngôi chùa có cả thiên đường và địa ngục đẹp nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chùa Wat Rong Khun hay còn gọi là chùa Trắng ở tỉnh Chiang Rai, phía Bắc Thái Lan, được đánh giá là ngôi chùa đẹp nhất thế giới, được xây dựng hoàn toàn từ thủy tinh và thạch cao.
 
Chùa Wat Rong Khun hay còn gọi là chùa Trắng, là ngôi chùa độc đáo với lối kiến trúc ấn tượng, nằm ở tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan. Sáng tạo nên ngôi chùa là Chalermchai Kositpipat, họa sĩ và là một trong những kiến trúc sư giỏi nhất của Thái Lan.
 
Ngôi chùa được kết hợp hoàn hảo lối kiến trúc cổ của Thái Lan với phong cách siêu thực, tạo nên vẻ đẹp "có một không hai". Từ lâu ông Chalermchai đã muốn tạo nên một ngôi chùa màu trắng tinh khiết đẹp nhất thế giới. Chính vì thế ông đã không ngừng hoàn thiện nét kiến trúc của chùa.
 
Bên trong chùa có rất nhiều tài liệu tham khảo về văn hóa hiện đại, đan xen là những hình ảnh, tài liệu về Phật giáo, đó đều là những tác phẩm nghệ thuật.
 
Bao quanh ngôi chùa là một công viên với hồ cá và những tác phẩm điêu khắc màu trắng, tượng trưng cho những sinh vật huyền thoại có ý nghĩa trong nền văn hóa Thái Lan.
 
Để vào chùa, bạn sẽ phải bước qua một cây cầu với vô số bàn tay phía dưới như muốn kéo bạn xuống. Nơi đây được coi là địa ngục, tượng trưng cho hố sâu vô tận của ham muốn và nhục dục mà con người sinh ra (theo Phật Giáo).
 
Chùa Wat Rong Khun bắt đầu được xây dựng vào năm 1997 và đến giờ vẫn chưa hoàn thiện. Ông Chalermchai đang cố tạo nên một quần thể kiến trúc gồm 9 công trình độc lập bằng chất liệu thủy tinh và thạch cao. Đó là chính điện, sảnh đường, nơi tôn kính di tích của Đức Phật, nhà nguyện, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, khu ăn nghỉ…
 
Tính đến nay, ông đã chi hơn 1 triệu USD tiền của mình vào dự án, ngoài ra ông cũng đồng ý nhận các khoản quyên góp nhưng tự đặt giới hạn không quá 10.000 USD cho bất kỳ khoản đóng góp nào.
 
Năm 2014, trận động đất ở Chiang Mai đã phá hủy một phần của ngôi chùa. Chalermchai khi ấy đã rất đau buồn và có ý định từ bỏ dự án. Tuy nhiên, khi một nhóm kỹ sư thông báo về những thiệt hại không đáng kể, ông đã quyết định tiếp tục với "dự án của cuộc đời".
 
Mỗi bức tượng ở đây cũng mang một ý nghĩa tâm linh của người Thái. Kể từ sau trận động đất, ngôi chùa đã được trùng tu lại bằng tài hoa của Chalermchai và 5 trong số những sinh viên xuất sắc nhất của ông.
 
Bằng tình yêu và niềm đam mê nghệ sĩ tâm huyết đã tạo nên một tác phẩm để đời mà theo ông cho biết, "chỉ có cái chết mới làm ông dừng lại"...
 
Kể từ khi mở cửa đến nay, Wat Rong Khun mặc dù vẫn chưa hoàn thiện nhưng đã trở thành điểm tham quan thu hút và hành hương của du khách trong và ngoài biên giới Thái Lan.
Theo Khỏe Plus 24h/Zing News

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.  

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.