Thảm án 3 người chết ở Đắk Lắk: Nghi phạm khai gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Nam Đại Thuận - nghi phạm gây vụ án mạng 3 người chết tại Đắk Lắk khai lý do gây ra vụ thảm án.

Clip: Công an bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, còn gọi Hào Điên, trú phường Ea Kao) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai rõ nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án rúng động.

Nghi phạm khai nhiều năm sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất). Thuận và chị H. có một con chung 3 tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thuận cho rằng mình bị gia đình vợ coi thường, đặc biệt là mẹ vợ không cho vào nhà, khiến hắn nhiều lần tìm đến gây sự.

Cơ quan chức năng lấy lời khai những người có liên quan.
Cơ quan chức năng lấy lời khai những người có liên quan.

“Thuận khai do ghen tuông và bị gia đình vợ ngăn cản, khinh thường, nên thời gian gần đây bức xúc dồn nén, dẫn tới hành động gây án” - lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho hay.

Khoảng hai ngày trước khi xảy ra vụ án, Thuận nhiều lần đến nhà vợ yêu cầu được nói chuyện nhưng bị từ chối.

23h ngày 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến nhà vợ. Khi em vợ mở cửa, hắn tấn công rồi kéo nạn nhân ra đường, sát hại nạn nhân. Sau đó, hắn lao vào nhà, lần lượt sát hại mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ.

Riêng cháu Trần Tấn P. (SN 2012), con riêng của chị H., dù bị đâm trong nhà nhưng may mắn chạy thoát sang nhà hàng xóm.

Ngôi nhà của chị H. - nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà của chị H. - nơi xảy ra vụ việc.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 1h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. Tại đây, Thuận tấn công liên tiếp vào những người trong gia đình chị H rồi bỏ trốn.

Vụ thảm sát khiến chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Riêng cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012, con trai chị H.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi lẩn trốn, Thuận cướp xe SH của người dân đi đường và giả gái.

Đến 8h30 cùng ngày, công an bắt giữ được Thuận khi tên này đang lẩn trốn gần nhà riêng ở phường Ea Kao.

Theo VTC News

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null