Tên cướp viết tâm thư trả lại hơn 100 triệu đồng vì... hối hận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cướp ba lô của người đi đường được số tiền lớn, tên cướp đã viết tâm thư và trả lại hơn 100 triệu đồng vừa cướp được.

Ngày 1/2, Thiếu tá Lê Đình Hùng - Trưởng Công an phường An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa chuyển hồ sơ vụ cướp giật hi hữu cho cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Thuận An để thụ lý điều tra.

Theo Thiếu tá Hùng, vào ngày 28/1, Công an nhận được tin báo về một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Theo đó, chị Phan Thị Bích Tuyền (SN 1997, quê An Giang) đang chạy xe máy trên đường thì bị một đối tượng áp sát giật chiếc ba lô chứa 107 triệu đồng, 2 điện thoại di động.


 

Số tài sản mà tên cướp trả lại cùng tâm thư
Số tài sản mà tên cướp trả lại cùng tâm thư




Chỉ một ngày sau, một số cán bộ làm việc tại trụ sở UBND phường An Phú phát hiện một túi nylon ngay trước trụ sở. Mở ra kiểm tra, bên trong có nhiều tiền mặt cùng 2 chiếc điện thoại đi động, ngoài ra còn có một bức thư thú nhận hành vi cướp tài sản của đối tượng.

Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản sự việc, tạm giữ số tài sản trên.

Theo nội dung bức thư, người để lại số tài sản trên nhận mình là đối tượng gây ra vụ cướp giật của chị Tuyền. Đối tượng trên cho rằng, mình vay tiền nặng lãi không có khả năng trả nợ nên thực hiện hành vi cướp để trả tiền cho chủ nợ vì bị uy hiếp. Tuy nhiên, khi về nhà đối tượng thấy bên trong có hơn 107 triệu nên hối hận, trong khi mình chỉ cần ít triệu để trả nợ. Hơn nữa đối tượng nghĩ nạn nhân cũng đang cần tiền để giải quyết công việc.

Sau đó, đối tượng này bỏ 100 triệu đồng cùng tài sản vào túi ny lông vứt vào trụ sở UBND phường An Phú hi vọng trả được lại cho nạn nhân, còn 7 triệu đồng y lấy để trả nợ.

Minh Tâm (VIE)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.