Tây Ban Nha-Người tù của chính họ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Vòng đấu bảng đã kết thúc và chân dung các ứng viên cho chức vô địch đã dần lộ diện... Ý trình diễn một bộ mặt tươi mới với khát khao chiến thắng bất tận. Đội tuyển Anh dù ngập tràn trong khó khăn song chứng tỏ họ nghiêm túc trong các danh hiệu. Tuy nhiên, ứng viên số 1 vẫn là Tây Ban Nha…

Ở trận đấu cuối cùng của bảng C, Tây Ban Nha hạ Croatia 1-0 bằng bàn thắng của cầu thủ dự bị Jesus Navas 2 phút trước khi kết thúc trận đấu. Lạ thay, khi tiếng còi trận đấu vang lên, các cầu thủ Tây Ban Nha không mừng vui gì, họ lặng lẽ đi ra ngoài sân. “Mọi thứ dường như không có mùi vị gì quá đặc biệt. Đi từ chỗ nghèo đến chỗ giàu có quá nhanh nên chúng tôi không đánh giá đúng những gì mình có”-HLV Vicente del Bosque tổng kết.

 

 

Tây Ban Nha dường như đang là người tù của chính thành công của họ trong 4 năm qua. Là người tù của thực tế rằng họ luôn được kỳ vọng hủy diệt đối thủ trong từng trận đấu. Là người tù của thực tế rằng tất cả các đối thủ khi gặp họ phải nương theo lối chơi của họ: Đội bóng tấn công gặp họ thì phải chơi phòng thủ phản công, đội bóng đã phòng thủ tốt rồi cần phải phòng thủ tốt hơn nữa. “Tây Ban Nha đang chống lại cả thế giới. Gặp chúng tôi, các đội đều làm những việc họ chưa từng làm, đều chạy và chiến đấu máu lửa như chưa từng bao giờ làm vậy...” lời của thủ môn Iker Casillas.

Những suy nghĩ đó khiến Tây Ban Nha không thể là chính mình trong suốt 3 trận vòng bảng. Khi gặp điều kiện tốt, họ vẫn có thể trở thành kẻ hủy diệt, như khi thắng Ireland 4-0. Còn khi gặp một chút khó khăn, họ liền bế tắc, như trước Ý và Croatia. Trận gặp Croatia, thủ môn Casillas ít nhất đã cứu cho Tây Ban Nha 2 bàn thua mười mươi trong khi HLV Slaven Bilic  phàn nàn trọng tài đã bỏ qua ít nhất 2 quả phạt đền của Croatia.

Ông Bilic nhận xét: “Mọi người đều phát điên vì Tây Ban Nha. Nhưng thế giới chuyển động quá nhanh để chúng ta quên đi các chi tiết rằng mọi chuyện không dễ cho họ tại Euro 2008, đặc biệt khó với họ tại World Cup 2010 và giải này còn khó hơn”. Tại Euro 2008, họ vượt qua Ý ở tứ kết qua loạt sút luân lưu 11 mét và chỉ thắng Đức 1-0 tại chung kết. Ở World Cup 2010, từ vòng 2 cho đến trận chung kết, họ chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn/trận để lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha, Paraguay, Đức và Hà Lan!

Tây Ban Nha còn là người tù trong chuỗi chiến thắng của họ từ Euro 2008. “Trong thể thao, rồi cũng đến lúc bạn sẽ trở thành kẻ chiến bại”. Đó là câu nói có phần sáo ngữ nhưng luôn đúng. Song người Tây Ban Nha chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó, càng ngày họ càng chơi với tư tưởng sợ thua.

Cuối cùng, Tây Ban Nha là người tù trong chính lối chơi của họ. Tiki-taka múa thì đẹp nhưng không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn sắc bén. Chất lượng về mặt phòng thủ của Tiki-taka cũng cần phải xem  lại. Tại World Cup 2010, chỉ riêng đội tuyển Đức đã nã vào lưới Anh 4 trái và cùng ngần ấy bàn thắng vào lưới Argentina chứ không phải cách biệt một bàn như Tây Ban Nha!

Để xem rạng sáng mai (24-6), Tây Ban Nha làm gì được Pháp.

Hà Ngọc Chính
 

Có thể bạn quan tâm

Giải bóng đá thiện nguyện S7-Cúp Bê Tông 26 Gia Lai: Hơn 17,6 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc

Giải bóng đá thiện nguyện S7-Cúp Bê Tông 26 Gia Lai: Hơn 17,6 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc

(GLO)- Ngày 21-9, Giải bóng đá thiện nguyện S7-Cúp Bê Tông 26 Gia Lai đã diễn ra tại sân bóng đá trong khuôn viên Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai. Giải được tổ chức nhằm phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3.
Làn sóng phản đối lịch thi đấu của FIFA đang lan rộng

Làn sóng phản đối lịch thi đấu của FIFA đang lan rộng

Sau khi tiền vệ Rodri của Man City cho biết các cầu thủ sắp đình công vì lịch trình ngày càng quá tải bởi FIFA Club World Cup mở rộng tại Mỹ, và nhận được nhiều sự ủng hộ từ giới cầu thủ. Mới nhất hàng loạt HLV tiếng tăm cũng đã nhập cuộc bày tỏ sự ủng hộ.