Nguyễn Xuân Son mang đến điều gì cho đội tuyển Việt Nam?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự hiện diện của chân sút toàn diện như Nguyễn Xuân Son sẽ mang lại cho đội tuyển VN thêm giải pháp tấn công ở AFF Cup 2024.

MỘT CHÂN SÚT TRỰC DIỆN

Đội tuyển VN từng có nhiều tiền đạo rất hay. Trước đây có Huỳnh Đức, Việt Thắng, rồi đến Công Vinh, Anh Đức, hay hiện tại có Tiến Linh. Tuy nhiên, tốc độ sản sinh chân sút giỏi của bóng đá VN thường… không đều. Bởi đa số các đội V-League ưu tiên suất tiền đạo cho ngoại binh, nên chân sút nội luôn thiếu đất diễn. Ngoại trừ Tiến Linh được trao "ấn tiên phong" tại CLB Bình Dương, những tiền đạo khoác áo đội tuyển trong

5 năm qua như Công Phượng, Đức Chinh, Tuấn Hải, Thanh Bình thường phải dạt cánh hoặc đá lùi ở đội bóng chủ quản. Do đó, vấn đề tiền đạo từng khiến nhiều đời HLV ở đội tuyển VN đau đầu. Ông Kim Sang-sik không phải ngoại lệ.

Dù trong tay ông Kim đang có Tiến Linh phiên bản hoàn thiện nhất với 7 bàn ở V-League cùng kỹ năng đá lùi, phân phối bóng ngày càng tiến bộ, nhưng đội tuyển VN cần nhiều hơn thế nếu muốn vào chung kết AFF Cup 2024. Đó là một tiền đạo không chỉ sở hữu bản năng săn bàn, mà còn phải có lối đá trực diện.

Sự trực diện ở đây có thể hiểu là một tiền đạo đủ sức trở thành trung tâm của mọi đường chuyền: có sức mạnh, cơ bắp để giữ bóng và xoay xở trước sức ép của đối thủ, có sức rướn, thăng bằng để thắng trong các pha tranh chấp tay đôi, có thể độc lập tác chiến trong vòng cấm. Nhìn chung, đó là mẫu tiền đạo vẫn phụ thuộc mật thiết vào hệ thống, nhưng có thể tách khỏi hệ thống khi cần để tự mình giải quyết tình huống. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định với Thanh Niên: "Đội tuyển VN luôn cần một mẫu tiền đạo "ăn chịu", tức là chịu lao vào các cuộc tranh chấp tay đôi, không né tránh va chạm, sẵn sàng căng mình chịu đòn để mở ra khoảng trống cho đồng đội băng lên". Tất cả những phẩm chất nói trên đều hội tụ ở tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Nguyễn Xuân Son là chân sút số 1 của CLB Nam Định ở V-League
Nguyễn Xuân Son là chân sút số 1 của CLB Nam Định ở V-League

5 năm chơi bóng ở VN trong vai trò tiền đạo mũi nhọn đã giúp Xuân Son chứng minh năng lực trên mọi khía cạnh. Anh vừa giỏi ghi bàn (54 pha lập công trong 49 trận gần nhất ở V-League), vừa sẵn sàng trở thành mũi lao tiên phong mở đường. Dù đá phòng ngự phản công hay áp đặt thế trận, đội tuyển VN cũng cần một tiền đạo giỏi như vậy. Việc đặt niềm tin vào những trung phong to khỏe, lực lưỡng cũng là xu thế bắt buộc ở những đội tuyển từ trung bình đến mạnh, như Thái Lan tin dùng cầu thủ nhập tịch Patrik Gustavsson (1,87 m), Indonesia có Rafael Struick (1,85 m), hay Hàn Quốc, Nhật Bản từ trước đến nay cũng có những trung phong lực lưỡng như Cho Gue-sung hay Yuya Osako… Đội tuyển VN cần bắt kịp xu hướng, nếu không muốn tụt lại.

CHỜ TÀI LẮP GHÉP CỦA THẦY KIM

Bất lợi của Nguyễn Xuân Son là anh chỉ có rất ít thời gian tập luyện (khoảng 2 tuần) trước khi có thể đá trận ra mắt vào ngày 21.12. Anh cũng chưa từng khoác áo đội tuyển VN. Đồng đội của Xuân Son ở Nam Định trong màu áo tuyển lúc này cũng chỉ có Văn Vĩ, Văn Toàn. Ngoài ra, Xuân Son dù chăm chỉ học tiếng Việt, nhưng vốn giao tiếp còn hạn chế.

Tuy nhiên, lối chơi toàn diện và kỹ năng độc lập tác chiến sẽ giúp Xuân Son sớm hòa nhập. Còn để phát huy năng lực của tiền đạo 27 tuổi, phải chờ tài năng của HLV Kim Sang-sik.

Xuân Son là tiền đạo giỏi, nhưng không phải "chìa khóa vạn năng" để mở cửa mọi hàng phòng ngự. Anh vẫn cần một hệ thống chiến thuật phù hợp để tối ưu năng lực, cần đồng đội hiểu ý, cần lộ trình đúng đắn để từng bước thích nghi với đồng đội và cả đối thủ mới. Đồng thời, đội tuyển VN cũng cần giải pháp dự phòng trong trường hợp Xuân Son chưa thể tỏa sáng. Những vấn đề này đã được ông Kim và trợ lý tìm lời giải trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik đã chấm và lên kế hoạch triệu tập Xuân Son từ nhiều tháng trước. Giờ là lúc thầy Kim đưa cầu thủ này trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho hành trình chinh phục AFF Cup 2024.

CLB Nam Định đã để thua đội chủ nhà Bangkok United với tỷ số 2-3 tại giải AFC Champions League Two vào tối 4.12. Phút 29, Nguyễn Xuân Son tỏa sáng đưa đội khách vượt lên. Tuy nhiên, phút 35, Adzic đã chớp thời cơ dứt điểm, san bằng tỷ số cho Bangkok United. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội Nam Định chịu quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Al Ghassani đánh lừa thủ môn Liêm Điều đưa chủ nhà ngược dòng dẫn trước 2-1. Đến phút 83, Jradi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-1 cho Bangkok United. Nỗ lực của Nam Định chỉ đem lại bàn gỡ 2-3 trong những phút cuối nhờ công Nguyễn Xuân Son trên chấm 11 m.

Thất bại trước Bangkok United đẩy đội Nam Định xuống vị trí nhì bảng G, nhưng đội bóng thành Nam vẫn có mặt ở vòng 16 đội.

Theo Hồng Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

null