Tặng 26 phần quà cho nạn nhân vùng 3 xã Ayun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-1-2018, tại UBND xã Ayun, Hội Nạn nhân chất độc Dacam/dioxin huyện Chư Sê phối hợp với nhóm từ thiện Yoga-thị trấn Chư Sê đã tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Ayun nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. Dự buổi trao quà có ông Nguyễn Xuân Thủy-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Dacam/dioxin huyện Chư Sê và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ayun.
 Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện, Đảng ủy xã Ayun, Hội từ thiện YoGa-thị trấn Chư Sê  tặng quà cho các nạn nhân chất độc dacam/dioxin xã Ayun. Ảnh: Hoàng Viên
Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện, Đảng ủy xã Ayun, Hội từ thiện YoGa-thị trấn Chư Sê tặng quà cho các nạn nhân chất độc dacam/dioxin xã Ayun. Ảnh: Hoàng Viên
Tại nơi đến thăm các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống kinh tế các gia đình nạn nhân chất độc dacam xã Ayun; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể gia đình các nạn nhân chất độc dacam bước sang năm mới Mậu Tuất dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.
Theo đó 26 phần quà đã được trao tặng cho 26 gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Ayun, mỗi phần quà trị giá 450.000 đồng gồm: dầu ăn, nước mắm, mì tôm và 300.000 đồng tiền mặt. 
Được biết đây là hoạt động thường niên hàng năm của Hội Nạn nhân chất độc Dacam/dioxin huyện Chư Sê nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn được vui Xuân đón Tết.  
Hoàng Viên

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.