TP. Pleiku phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và toàn dân về ý nghĩa, mục đích của rừng và trồng cây; phát huy hiệu quả phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, sáng 12-7, UBND TP. Pleiku đã phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019 tại Khu lâm viên Biển Hồ.
CBCCVC cùng đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây sau Lễ phát động. Ảnh: Chí Hào
CBCCVC cùng đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây sau Lễ phát động. Ảnh: Chí Hào
Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Võ Phúc Ánh-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Xác định được mục đích và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, TP. Pleiku luôn chú trọng công tác trồng và bảo vệ cây xanh trên địa bàn, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, giảm thiên tai, tăng độ phì nhiêu cho đất; đồng thời, tạo ra được năng lực phòng hộ quốc gia bền vững, giữ được nguồn nước, cải thiện môi trường. Đây cũng là dịp duy trì hiệu quả của công tác trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, qua đó tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm phát động phong trào Tết Trồng cây và được nhân dân đồng tình, hưởng ứng rộng rãi. Lễ trồng cây đã thực sự trở thành ngày hội của tất cả nhân dân trên địa bàn. Sau lễ phát động, các đại biểu và CBCCVC cùng đoàn viên, thanh niên đã trồng gần 500 cây thông ba lá (3 năm tuổi) trên diện tích 1 ha tại thôn 4 xã Biển Hồ, thành phố Pleiku.
CHÍ HÀO

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng giao thông đổi thay vùng khó

Hạ tầng giao thông đổi thay vùng khó

(GLO)- Mạng lưới giao thông kết nối đang được tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư, nhiều dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường đến vùng khó đang dần hoàn thiện mang đến cơ hội phát triển, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ghi trên đường 14

Ghi trên đường 14

(GLO)- Từ hạ tuần tháng 4, những cơn mưa đầu mùa đã làm dịu đi cái nắng nóng cực điểm của mùa khô Tây Nguyên. Những cánh rừng khộp thôi lá đỏ, thay vào đó là màu xanh biếc vĩnh cửu của đại ngàn.