Tết Trung thu ấm áp cho trẻ em mồ côi Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2024, một số đơn vị, tổ chức, nhóm thiện nguyện, câu lạc bộ, nhà hảo tâm đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để mang lại niềm vui và sự ấm áp cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Gia Lai.
Múa lân tại chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ mồ côi. Ảnh: Đinh Yến
Múa lân tại chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ mồ côi. Ảnh: Đinh Yến

Chiều 15-9, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, không khí Tết Trung thu tràn ngập sắc màu và niềm vui. Đặc biệt, khi các bạn trẻ Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Đoàn cơ sở Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Gia Lai, Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh và Khách sạn Minh Tuyết TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã cùng nhau vận động quyên góp, trao những phần quà là những chiếc lồng đèn xinh xắn, bánh kẹo, sữa… và cùng tổ chức Chương trình “vui Tết Trung thu” năm 2024 cho 160 trẻ mồ côi.

Trẻ em mồ côi được thưởng thức bánh Trung thu và trà sữa. Ảnh: Đinh Yến
Trẻ em mồ côi được thưởng thức bánh Trung thu và trà sữa. Ảnh: Đinh Yến

Từ sớm, đoàn viên, thanh niên Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, Làng Trẻ em SOS Pleiku và đại diện các Đoàn cơ sở đã có mặt tại Trung tâm để chuẩn bị Chương trình “vui Tết Trung thu” năm 2024. Sân khấu được trang trí bằng đèn lồng rực rỡ và các vật phẩm truyền thống của ngày Tết Trung thu.

Với các em thiếu nhi, Tết Trung thu được cầm trên tay chiếc lồng đèn xinh xắn vui chơi cùng các bạn, hay được thưởng thức những chiếc bánh trung thu… Đây là điều mà mỗi đứa trẻ luôn háo hức mong chờ khi Tết Trung thu về. Thế nhưng, không phải ai cũng được hưởng trọn niềm vui tưởng chừng như giản đơn ấy, đặc biệt là với các em mồ côi. Vì vậy, Đoàn cơ sở 3 đơn vị phối hợp với Khách sạn Minh Tuyết cùng tổ chức Chương trình “vui Tết Trung thu” cho các cháu mồ côi đang được nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Làng Trẻ em SOS Pleiku với mong muốn giúp các cháu đón một cái Tết Trung thu 2024 đúng nghĩa.

Đại diện Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Đoàn cơ sở Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Gia Lai và Đoàn cơ sở Cục thuế tỉnh tặng quà cho các em mồ côi. Ảnh: Đinh Yến
Đại diện Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Đoàn cơ sở Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Gia Lai và Đoàn cơ sở Cục thuế tỉnh tặng quà cho các em mồ côi. Ảnh: Đinh Yến

Chương trình được diễn ra trong không khí vui tươi và ấm áp. Chị Nguyễn Thị Yến-Bí thư Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đại diện cho 2 đơn vị cùng tham gia tổ chức Chương trình-chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức Chương trình này không chỉ để tặng quà mà còn để các em cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm từ các anh chị đoàn viên, thanh niên. Chúng tôi cũng mong muốn rằng những món quà và sự quan tâm của chúng tôi sẽ giúp các em cảm thấy ấm áp như tình thân trong gia đình”.

Đoàn viên, thanh niên Khách sạn Minh Tuyết tặng lồng đèn và bánh trung thu cho các em mồ côi. Ảnh: Đinh Yến
Đoàn viên, thanh niên Khách sạn Minh Tuyết tặng lồng đèn và bánh trung thu cho các em mồ côi. Ảnh: Đinh Yến

Tại Chương trình, mỗi em đều được các anh chị đoàn viên trao tận tay những phần quà gồm bánh trung thu, đèn lồng, bánh kẹo, sữa và đồ chơi… Nhiều em rất vui khi được thưởng thức những món ăn truyền thống của Tết Trung thu như bánh dẻo, bánh nướng và trà sữa.

Lần đầu tiên được đón Tết Trung thu trọn vẹn, đủ đầy như thế này, em Kpuih Đanh (SN 2014, xã Ia Tô, huyện Chư Prông) mồ côi cả cha lẫn mẹ, mới vào Trung tâm đầu năm 2024 rạng ngời niềm vui: “Tết Trung thu năm nay ở Trung tâm, cháu thấy rất vui. Những ngày này, chúng cháu đón nhận nhiều phần quà trong không khí rộn ràng. Vừa được ăn bánh kẹo, vừa được chơi các trò chơi dân gian, xem múa lân, múa rồng, giao lưu với các anh chị đoàn viên, thanh niên. Mùa Trung thu năm nay rất đặc biệt với cháu”- Kpuih Đanh chia sẻ.

Anh Phạm Xuân Long-Bí thư Đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai chung vui Tết Trung thu với các em mồ côi. Ảnh: Đinh Yến
Anh Phạm Xuân Long-Bí thư Đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai chung vui Tết Trung thu với các em mồ côi. Ảnh: Đinh Yến

Còn với 2 chị em Ksor H’Nhi (SN 2010) và Ksor H’ Nhị (SN 2011, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) được đón vào nuôi dưỡng Làng trẻ em SOS Pleiku kể từ khi Nhi 2 tuổi, Nhị vừa tròn 1 tuổi. Với sự chăm sóc của các mẹ ở Làng, Nhi năm nay đã học lớp 9, còn Nhị học lớp 8. Hai chị em cùng học Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, thành phố Pleiku. Hơn 10 năm ở Làng là chừng ấy năm được đón Tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp.

Nhi bày tỏ: “Dù mất bố mẹ từ nhỏ, được các mẹ ở Làng quan tâm, chăm sóc như con ruột. Hai chị em con cảm thấy may mắn và tìm được niềm vui hàng ngày. Trung thu năm nay, chúng con được đón một mùa Tết trọn vẹn. Chúng con rất vui và tự hứa với bản thân là quyết tâm học thật giỏi, chăm ngoan để không phụ công các mẹ, các bác, cô, chú lãnh đạo luôn dành sự quan tâm, yêu thương chúng con”.

Các em mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ tổng hợp xã hội tỉnh vui với ông địa. Ảnh: Đinh Yến
Các em mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ tổng hợp xã hội tỉnh vui với ông địa. Ảnh: Đinh Yến

Ngoài tặng quà, tại Chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động như múa lân, múa rồng, các trò chơi dân gian vui nhộn. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn để các em cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm từ các anh chị đoàn viên thanh niên.

Anh Phạm Xuân Long-Bí thư Đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai-chia sẻ: Các em thiếu nhi mồ côi vốn thiếu thốn tình cảm nên các Chi đoàn cơ sở tổ chức Chương trình “vui Tết Trung thu” năm 2024 với mong muốn mang đến cho các em thật nhiều niềm vui, tình cảm chân thành để các em biết được mọi người vẫn luôn quan tâm đến các em. Qua đó, góp phần xóa đi phần nào khoảng cách, mặc cảm, thiếu thốn của các trẻ mồ côi.

Các em thích thú với màn múa rồng tại Chương trình "vui Tết Trung thu" năm 2024. Ảnh: Đinh Yến
Các em thích thú với màn múa rồng tại Chương trình "vui Tết Trung thu" năm 2024. Ảnh: Đinh Yến

Còn chị Nguyễn Minh Tuyết-chủ khách sạn Minh Tuyết (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trải lòng: “Các em mồ côi vốn thiếu thốn tình cảm gia đình, nhân dịp Tết Trung thu, tôi muốn góp một chút niềm vui, hạnh phúc cho các em. Mong các em có thêm nghị lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và học tập”.

Câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Thế, thành phố Pleiku tặng quà cho em khuyết tật, mồ côi tại buổi gặp mặt nhân dịp Tết Trung thu 2024. Ảnh: Yên Thế
Câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Thế, thành phố Pleiku tặng quà cho em khuyết tật, mồ côi tại buổi gặp mặt nhân dịp Tết Trung thu 2024. Ảnh: Yên Thế

Trước đó, ngày 14-9, Câu lạc bộ (CLB) “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Thế (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt, tặng quà cho trẻ em khuyết tật, khó khăn, mồ côi trên địa bàn phường nhân dịp Tết Trung thu 2024. Để có món quà nhỏ tặng trẻ em trong mùa Trung thu, CLB đã kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ quà tặng để trao cho các em.

Chị Vũ Thị Sim-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Thế kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu”-cho biết: “Tại chương trình gặp mặt, chúng tôi đã trao tặng 50 suất quà cho các em khuyết tật, mồ côi trên địa bàn phường. Ngoài tặng quà, các thành viên CLB còn giao lưu văn nghệ cùng các em. Những ánh mắt vui mừng, háo hức của các em khi nhận quà, mạnh dạn giao lưu văn nghệ cùng với các thành viên trong CLB là phần thưởng lớn nhất cho chúng tôi. Hơn nữa, chính tình yêu thương, sự sẻ chia từ những tấm lòng, thành viên CLB đã thắp sáng niềm vui cho các em nhỏ mồ côi. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ các em không chỉ trong dịp Trung thu mà còn vào các dịp lễ, Tết khác”.

Trẻ em xem múa trống tại Chương trình "vui Tết Trung thu". Ảnh: Đinh Yến
Trẻ em xem múa trống tại Chương trình "vui Tết Trung thu". Ảnh: Đinh Yến

Trao đổi với P.V, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Tết Trung thu năm nay, vào tối 16-9 (nhằm ngày 14-8 âm lịch), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và UBND huyện Đak Pơ tổ Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ. Tại Chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như trò chơi, đố vui, văn nghệ, múa lân, đọc thư chúc Tết Trung thu năm 2024 của Chủ tịch nước. Sau đó, tặng quà cho trẻ em tham dự chương trình.

“Được biết, mỗi dịp Tết Trung thu về, các tổ chức, đơn vị tỉnh Gia Lai cùng chung tay để có thêm những món quà ý nghĩa cho trẻ em kém may mắn, mồ côi. Thông qua các hoạt động, giúp các em nhỏ cảm nhận một cái Tết Trung thu đủ đầy, trọn vẹn tình yêu thương, đầy ắp nghĩa tình. Những món quà ý nghĩa được trao tận tay cho các em đã góp phần động viên tinh thần, khích lệ các em vượt qua khó khăn. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội dành cho trẻ em kém may mắn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vươn lên trong học tập, hướng đến tương lai tươi sáng hơn”- Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội bày tỏ.

Trung thu 2024 của trẻ em mồ côi. Clip: Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

(GLO)- Ngày 4-5, tại xã Đức Cơ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Hè vui được gặp Bác Hồ

Hè vui được gặp Bác Hồ

(GLO)- Được gặp Bác Hồ với thế hệ chúng tôi là phần thưởng vô cùng quý giá. Với những học sinh miền Nam, điều đó còn quý giá thêm hơn một chút nữa vì tất cả chúng tôi ai cũng khao khát được gặp Bác.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Học nghề để viết lại tương lai

Học nghề để viết lại tương lai

(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.

null