Trại hè “Tìm về di sản” năm 2024: Tiểu trại Nguyễn Bá Ngọc giành giải nhất toàn đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-7, Ban tổ chức trại hè “Tìm về di sản” năm 2024 đã bế mạc và trao giải các phần thi sau 2 ngày diễn ra sôi nổi.

Kết quả, có tổng cộng 13 giải thưởng được trao cho 5 phần thi tại trại hè "Tìm về di sản" gồm: trò chơi dân gian; trò chơi lớn, ẩm thực, “Rung chuông vàng” và kỹ năng trại.

Tại phần thi "Rung chuông vàng", tiểu trại Kim Đồng giành giải nhất. Ảnh: Lam Nguyên

Tại phần thi "Rung chuông vàng", tiểu trại Kim Đồng giành giải nhất. Ảnh: Lam Nguyên

Trong đó, tiểu trại Lý Tự Trọng giành giải nhất trò chơi lớn; tiểu trại Võ Thị Sáu giành giải nhất ẩm thực; tiểu trại Kim Đồng giành giải nhất “Rung chuông vàng”. Riêng tiểu trại Nguyễn Bá Ngọc chiếm ưu thế ở cả 2 phần thi gồm trò chơi dân gian và kỹ năng trại.

Trên cơ sở kết quả các phần thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho tiểu trại Nguyễn Bá Ngọc. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tiểu trại xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn tại sân chơi này.

Niềm vui của các trại sinh tiểu trại Nguyễn Bá Ngọc trong năm thứ 2 liên tiếp giành giải nhất toàn đoàn. Ảnh: Lam Nguyên
Niềm vui của các trại sinh tiểu trại Nguyễn Bá Ngọc trong năm thứ 2 liên tiếp giành giải nhất toàn đoàn. Ảnh: Lam Nguyên

Giải nhì và ba lần lượt thuộc về tiểu trại Vừ A Dính và Võ Thị Sáu. Các đội còn lại đạt giải khuyến khích.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.