Thua ngược Thái Lan, U16 Việt Nam lỡ cơ hội vào chung kết U16 Đông Nam Á 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trận thua đáng tiếc trước U16 Thái Lan khiến U16 Việt Nam lỡ cơ hội vào chung kết giải U16 Đông Nam Á 2024.

Trận bán kết 1 của giải là cuộc đọ sức giữa U16 Việt Nam và U16 Thái Lan. Đều có được 7 điểm ở vòng bảng, hai đội sớm thể hiện rằng đây là cặp đấu cân tài cân sức.

U16 Thái Lan với một vài nhân tố có khả năng đột biến lại giành được thế trận có lợi hơn. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội bóng xứ chùa vàng nhưng chân sút của họ không đánh bại được Thăng Long.

9 phút sau, đến lượt Phosri áp sát khung thành và tung cú sút nguy hiểm. Hồng Quang có mặt kịp thời để ngăn cản đối thủ ghi bàn. Nhìn chung, nửa đầu hiệp 1 là quãng thời gian mà U16 Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

U16 Việt Nam thua ngược U16 Thái Lan.

U16 Việt Nam thua ngược U16 Thái Lan.

Nhưng từ phút 25 trở đi, các học trò của HLV Trần Minh Chiến thi đấu tốt hơn nhiều. Các tình huống tổ chức phản công được thực hiện ở tốc độ và độ chính xác được cải thiện. Việt Long hay Gia Bảo đều có một số pha chạy chỗ thông minh nhưng như thế là chưa đủ để có bàn thắng. Phút 42, Gia Bảo tung cú sút xa khá hiểm hóc nhưng thủ môn Poonphol vẫn kịp bay người cản phá. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, U16 Việt Nam tự tin dâng cao tấn công và sớm có được điều mình cần. Phút 50, Hồng Quang bị cầu thủ U16 Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Sau đó, trọng tài tham khảo VAR và thổi phạt đền cho U16 Việt Nam. Hồng Phong dễ dàng ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Nhưng U16 việt Nam không duy trì được lợi thế của mình. Phút 60, từ pha đá phạt góc bên phía cánh trái, Phuriphan bay người đánh đấu dũng cảm gỡ hòa 1-1 cho U16 Thái Lan. Ghi được bàn thắng nhưng chính Phuriphan phải trả giá đắt với chấn thương vùng đầu mà anh gặp phải.

Trong những phút còn lại của trận đấu, hai đội chơi “ăn miếng, trản miếng”. Phút 81, từ pha tạt bóng của Việt Long, Duy Đăng đánh đầu cận thành nhưng bóng đi ra ngoài đáng tiếc.

Phút bù giờ thứ 2 của trận đúa, sự nghiệt ngã của bóng đá đến với U16 Việt Nam. Phút 90+2, từ đường căng ngang bên cánh phải, Chalwat dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-1 cho U16 Thái Lan. Thời gian còn lại, Hồng Quang và Duy Đăng có cơ hội nhưng bỏ lỡ đáng tiếc. Chung cuộc, U16 Việt Nam thua 1-2 trước U16 Thái Lan và lỡ cơ hội vào chơi trận chung kết giải U16 Đông Nam Á.

Kết quả: U16 Việt Nam 1-2 U16 Thái Lan

Đội hình ra sân

U16 Việt Nam: Thăng Long (23), Việt Anh (3), Hồng Quang (4), Tấn Dũng (5), Thái Hòa (6), Cao Cường (7), Hồng Phong (8), Việt Long (9), Gia Bảo (10), Văn Bách (11), Thái Hiếu (12).

U16 Thái Lan: Supakorn Poonphol (1), Phuriphan Phothong (3), Phurinat (4), Supawit (5), Danuphon Buppha (6), Phosri (7), Jompon (9), Chalwat (10), Poramet (11), Sorakrit (12), Kanapoth (22).

Có thể bạn quan tâm

Phil Foden thừa nhận thất vọng với bản thân

Phil Foden thừa nhận thất vọng với bản thân

Ngôi sao tấn công Phil Foden đã nói lên suy nghĩ của mình về màn trình diễn của anh trong màu áo đội tuyển Anh tại Euro 2024 cho đến nay. Trước trận tứ kết với Thụy Sĩ, ngôi sao của Man.City thừa nhận rằng anh “thất vọng” vì chưa tạo được ảnh hưởng tại giải đấu.
De Bruyne chưa quyết định tương lai cùng tuyển Bỉ

De Bruyne chưa quyết định tương lai cùng tuyển Bỉ

Tiền vệ Kevin De Bruyne cho biết còn quá sớm để xem xét tương lai của anh trong bóng đá quốc tế, bất chấp ngôi sao tròn 33 tuổi vào thứ Sáu tuần trước vừa trải qua nỗi thất vọng khi tuyển Bỉ thua Pháp 0-1 ở vòng 16 đội tại Euro 2024.
Euro 2024: Bản lĩnh của các ứng viên

Euro 2024: Bản lĩnh của các ứng viên

(GLO)- Euro 2024 đang bước vào giai đoạn nóng bỏng hơn bao giờ hết khi 8 đội bóng xuất sắc nhất của lục địa già đã lộ diện. Để nuôi hy vọng trở thành tân vương, các ứng cử viên này sẽ phải thể hiện bản lĩnh, phong độ khi chạm trán nhau ở vòng tứ kết.
Pháp hạ gục Bỉ trong ngày thần may mắn gọi tên

Pháp hạ gục Bỉ trong ngày thần may mắn gọi tên

(GLO)-

Cuộc đối đầu giữa 2 ông lớn của lục địa già là đội tuyển Pháp và Bỉ ở vòng knock-out đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Và một lần nữa, những chú “Gà trống Gaulois” đã được ca khúc khải hoàn trước gã hàng xóm, trong một ngày mà thần may mắn đã gọi tên.

Thư từ Đức: Bản hòa ca pháo hoa

Thư từ Đức: Bản hòa ca pháo hoa

Thắng 2-0 trước đối thủ Bắc Âu Đan Mạch, chủ nhà Đức thẳng tiến vào tứ kết một cách thuyết phục. Không khó để mọi người nhận ra rằng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, không có nhiều màn ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ.