Những vị khách vui vẻ ở Hội An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không thể về nước bởi đường bay đã dừng, hàng ngàn khách du lịch tới Hội An (Quảng Nam) phải nán lại trong các khách sạn, nhà dân.
Nhóm du khách Phần Lan tìm mua cây xoài tặng gia chủ và đem trồng trong vườn để lưu lại những ngày đáng nhớ - Ảnh: QUỐC VIỆT
Nhóm du khách Phần Lan tìm mua cây xoài tặng gia chủ và đem trồng trong vườn để lưu lại những ngày đáng nhớ - Ảnh: QUỐC VIỆT
Những ngày này, họ đang được tiếp đón chu đáo, ân cần ở một nơi an toàn và bình yên trong khi đại dịch đang bùng phát ở quê nhà.
Không chỉ trong các khu lưu trú dân doanh, hàng trăm khách nước ngoài cũng đang được đón cách ly và chăm sóc "tận răng" tại khu resort dành cho người nước ngoài. Những vị khách Tây được chính quyền, người dân, chủ các khu lưu trú cho ăn ở, chăm sóc bằng tất cả tấm lòng. Họ cùng ra chợ, cùng nấu ăn, cùng làm vườn như chính thành viên trong một đại gia đình.
"Phố cổ bình yên khiến mọi người an tâm hơn. Chúng tôi quá may mắn khi ở đây và sẽ chờ dịch hết mới trở về" - bà Anne, nữ du khách người Pháp, nói khi đang cùng chồng và con trú tại Sea Lavie Hội An (Cẩm An, Hội An).
"Ở đây chúng tôi có mọi thứ, người dân và gia đình nơi chúng tôi ở giúp đỡ mọi việc chúng tôi cần" - bà Anne nói.
Khách cùng đi chợ, nhặt rau, nấu cơm với chủ nhà
Khách cùng đi chợ, nhặt rau, nấu cơm với chủ nhà
Hai vợ chồng anh Kalbassi Christian Bahram (Thụy Sĩ) rời khu lưu trú Sea Lavie Hội An trong lưu luyến. Họ đã đi nhiều nơi nhưng bị từ chối, cuối cùng được đón vào villa này và có những ngày ấm áp tình người
Hai vợ chồng anh Kalbassi Christian Bahram (Thụy Sĩ) rời khu lưu trú Sea Lavie Hội An trong lưu luyến. Họ đã đi nhiều nơi nhưng bị từ chối, cuối cùng được đón vào villa này và có những ngày ấm áp tình người
Anais (cô bé 10 tuổi người Pháp) viết bức thư tay để nói lời cảm ơn khi được chủ villa tổ chức sinh nhật và cho ăn nghỉ chu đáo trong những ngày chống dịch - Ảnh: Jenny Nguyễn
Anais (cô bé 10 tuổi người Pháp) viết bức thư tay để nói lời cảm ơn khi được chủ villa tổ chức sinh nhật và cho ăn nghỉ chu đáo trong những ngày chống dịch - Ảnh: Jenny Nguyễn
Josefina Fuentes Florin - ca sĩ người Chile - từ TP.HCM ra Hội An để hội ngộ với cả nhà (bị kẹt cách ly) cùng tận hưởng những ngày đáng nhớ tại đây
Josefina Fuentes Florin - ca sĩ người Chile - từ TP.HCM ra Hội An để hội ngộ với cả nhà (bị kẹt cách ly) cùng tận hưởng những ngày đáng nhớ tại đây
Hai mẹ con đang lưu trú tại An Villa (Cẩm Thanh) sinh hoạt như người trong gia đình của chủ khu lưu trú
Hai mẹ con đang lưu trú tại An Villa (Cẩm Thanh) sinh hoạt như người trong gia đình của chủ khu lưu trú
Nhóm khách du lịch châu Âu cảm ơn ông chủ khu lưu trú Hoa Cọ (người giơ hai cánh tay) khi ông dành toàn bộ khu lưu trú này để tiếp đón người cách ly
Nhóm khách du lịch châu Âu cảm ơn ông chủ khu lưu trú Hoa Cọ (người giơ hai cánh tay) khi ông dành toàn bộ khu lưu trú này để tiếp đón người cách ly
Hai vị khách ở Sea Lavie Hội An tự nấu nướng, sinh hoạt cùng gia chủ - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
Hai vị khách ở Sea Lavie Hội An tự nấu nướng, sinh hoạt cùng gia chủ - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
Theo THÁI BÁ DŨNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.
Một lần đến thác 50

Một lần đến thác 50

(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.