Chỉ trong chốc lát, 60 ngàn tấn ngũ cốc của Ucraine biến thành tro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solsky cho biết 60.000 tấn ngũ cốc của Ukraine ở cảng Chornomorsk, vùng Odesa biến thành tro trong một vụ tấn công. Ucraine cho đây là hành động trả đũa của Nga, trong đó có việc cầu Crimea bị tấn công vừa rồi.
Đưa ngũ cốc lên xe tải ở Odesa, Ucraine. Ảnh: AFP

Đưa ngũ cốc lên xe tải ở Odesa, Ucraine. Ảnh: AFP

Vụ việc diễn ra khi ngày 18/7, Nga đã tấn công vùng Odesa và cảng Chornomorsk gần đó sau khi ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc hồi đầu tuần.

Ukraine cáo buộc đây là một cuộc tấn công có chủ đích và cố ý nhằm vào các bến cảng ngũ cốc và cơ sở hạ tầng cảng.

Số ngũ cốc trên chuẩn bị vận chuyển theo thỏa thuận ngũ cốc cách đây 60 ngày, Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Solsky viết trên Telegram: "Cuộc tấn công trong đêm đã khiến phần lớn cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc ở cảng Chornomorsk ngừng hoạt động".

Trong ngày 19/7, ngành ngũ cốc Ukraine lại tiếp tục nhận tin xấu khác. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sớm hơn thời hạn 15/9.

Năm quốc gia Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia đều cấm ngũ cốc Ukraine gồm lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương đến 15/9, với lý do ngũ cốc Ukraine giá rẻ khiến sản phẩm nông nghiệp nước họ trở nên khốn đốn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

(GLO)- Chiều 10-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tới thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).