Du lịch nhiếp ảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù tự lên kế hoạch hay đi theo tour, du lịch nhiếp ảnh đem lại những trải nghiệm đáng nhớ, thú vị và chắc chắn đó không phải là chuyến đi dành cho những người thích nhàn nhã.
Đi để bấm máy
Không chỉ đơn giản là những chuyến đi để thư giãn, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, du lịch nhiếp ảnh ngay từ đầu đã đặt mục đích là sáng tác ảnh. Vì thế, đây là một xu hướng dịch chuyển không dành cho tất cả mọi người mà thường dành riêng cho những nhiếp ảnh gia hoặc những người thực sự có niềm đam mê với việc ngắm nhìn cuộc sống qua ống kính. Xu hướng này đã tạo nên nhiều nhiếp ảnh gia du lịch.
Đam mê nhiếp ảnh nên anh Phan Nguyên (TP. Pleiku) tranh thủ thời gian để cùng với nhóm bạn có chung sở thích chọn địa điểm, lên kế hoạch cho những chuyến du lịch sáng tác ảnh. “Với những chuyến đi như vậy, tôi vừa tham quan, ngắm cảnh đồng thời thỏa mãn niềm đam mê với nhiếp ảnh. Vừa du lịch vừa nhiếp ảnh sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị hơn so với việc chỉ đi và nhìn ngắm, chụp ảnh check-in. Chúng tôi có thể ở lại một nơi nào đó lâu hơn, tốn nhiều công sức cho một bối cảnh để nắm bắt được khoảnh khắc cho một bức ảnh đẹp. Đồng thời chúng tôi còn có cơ hội tìm hiểu rõ nét về thiên nhiên, phong tục, tập quán, cuộc sống ở những nơi mình đã đi qua”-anh Phan Nguyên chia sẻ.
  Tác phẩm “Đường về”. Ảnh: Phan Nguyên
Tác phẩm “Đường về”. Ảnh: Phan Nguyên
Anh Lê Quý Kiên (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng là người “xê dịch” gần như khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Sau mỗi chuyến đi, anh không chỉ tích lũy thêm cho mình được những kinh nghiệm quý báu mà còn là những bức ảnh đậm chất nghệ thuật, mê đắm lòng người. Đó là khung cảnh yên bình của hoàng hôn đổ ánh chiều lên cánh đồng lúa chín vàng; là vẻ thanh bình, nhẹ nhàng của những thửa ruộng bậc thang hay sự lãng mạn của bầu trời đêm lấp lánh ánh sao… Nhiều bức ảnh của anh Kiên khiến không ít người mê mẩn và ao ước một lần được đặt chân đến những vùng đất trong bức ảnh mà anh thể hiện. “Mỗi nơi đi qua đều để lại những ấn tượng rất riêng. Vì công việc nên tôi thường phải sắp xếp thời gian sao cho phù hợp. Thường thì tôi hay đi vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Mỗi năm tôi cùng nhóm bạn nhiếp ảnh có kế hoạch đi các tỉnh, gần đây là miền Trung, khu vực phía Nam và vùng biển đảo của Tổ quốc. Cứ nơi nào có cảnh đẹp hay lễ hội đặc sắc là tôi đều cố gắng để đến. Tôi cũng từng ngang qua Gia Lai nhưng chưa có dịp khám phá nhiều. Hy vọng trong lần trở lại tới đây, tôi sẽ có thời gian để tìm hiểu nhiều hơn”-anh Kiên bày tỏ.
Cũng là một “tín đồ” của du lịch nhiếp ảnh nhưng không có nhiều thời gian để tự mình chuẩn bị chương trình cho chuyến đi, anh Huỳnh Minh (quận 10, TP. Hồ Chí Minh) bèn tìm đến các đơn vị tổ chức tour du lịch nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Ở đây, tùy theo điều kiện và sở thích, anh Minh có thể lựa chọn một chương trình phù hợp. Dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua, anh Minh đã tham gia tour Gia Lai-Kon Tum. Trong chuyến đi này, anh đã có những bức ảnh chụp hàng thông trăm tuổi-điểm du lịch nổi tiếng của Gia Lai tại xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah) và nhận được nhiều lời khen của bạn bè. Anh Minh chia sẻ: “Du lịch nhiếp ảnh đòi hỏi mình phải hiểu rõ nơi đến, địa hình, phong cảnh, tập quán, con người thì mới có thể sáng tác được. Nhưng khi đã có nhà tổ chức tour chuẩn bị thì mình chỉ cần đi và bấm máy, dù chi phí bỏ ra cao hơn so với các tour du lịch bình thường”.
Những chuyến đi không nhàn hạ
Các chuyến du lịch nhiếp ảnh thường có hành trình ngắn hơn so với các tour du lịch thông thường, song thời gian dừng chân ở một địa điểm thường lâu hơn. Để sáng tác, người tham gia phải thiết kế, tạo bối cảnh, tìm hoặc thuê mẫu và chăm chỉ bấm máy trong suốt khoảng thời gian quý báu đó. Thế nhưng, có những khung cảnh không thể sắp xếp mà chỉ có thể canh thời gian, thời tiết và chọn địa điểm thích hợp. Anh Phan Nguyên tâm sự: “Du lịch để sáng tác ảnh thường giống một chuyến đi du lịch “bụi”. Người đi phải có thể lực tốt vì chuyến đi không phải để nghỉ dưỡng mà là đi để “săn” cảnh đẹp, tìm kiếm khoảnh khắc nên có không ít khó khăn, trở ngại. Để “săn” cảnh mặt trời mọc, chúng tôi phải dậy từ rất sớm, đến địa điểm xác định trước và chờ đợi. Trong chuyến đi Hà Giang, có lần trong lúc đang mải chụp, tôi suýt rơi xuống vực sâu. Đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ, là bài học kinh nghiệm cho những chuyến đi sau này”.
Du lịch nhiếp ảnh quả thực là hành trình lao động sáng tác nghệ thuật đầy khó khăn nhưng cũng nhiều điều thú vị, hấp dẫn. Chính vì là hành trình của đam mê sáng tạo nên hành trang cho chuyến đi cũng phải công phu hơn, từ tinh thần cho đến đạo cụ. Anh Kiên nhấn mạnh: “Ngoài máy ảnh thì còn phải có hệ thống lens (ống kính), chân máy và các dụng cụ hỗ trợ chụp ảnh chuyên nghiệp khác. Ngoài ra cũng không thể quên đồ dùng cá nhân như: quần áo, túi ngủ, áo mưa, lương thực, lều, nước, các loại thuốc men…”.
Đi du lịch và chụp ảnh là hiện thực hóa mục đích “một công đôi ba việc”. Những bức ảnh đẹp ghi lại phong cảnh, con người ở mỗi nơi đến chính là điều khiến cho những chuyến du lịch nhiếp ảnh trở nên đặc biệt. Chúng trở thành “sứ giả du lịch” khi thể hiện vai trò giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người một vùng đất, một địa phương vô cùng chân thật, sinh động và hấp dẫn. 
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai đón 88.290 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ

Gia Lai đón 88.290 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ

(GLO)- Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ 27-4 đến 1-5), tỉnh đón khoảng 88.290 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 20,6 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023.
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Tìm về thiên nhiên để “trốn nóng”

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Tìm về thiên nhiên để “trốn nóng”

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay rơi vào cao điểm của mùa nắng nóng. Mặc dù kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày nhưng nhiều người vẫn ưu tiên chọn những điểm du lịch trong tỉnh để vui chơi, thư giãn thay vì đi xa. Lượng khách ngoài tỉnh đến Gia Lai cũng thấp hơn mọi năm, chủ yếu là các nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chứng kiến nắng nóng gay gắt như đổ lửa trải dài từ Bắc vào Nam, nên những bãi biển mát lạnh hay vùng núi cao ngập cây xanh trở thành ưu tiên của nhiều gia đình đi chơi dịp này với quan điểm: Du lịch là phụ, trốn nóng là chính.
Bãi tắm trên sông Pô Cô hút khách dịp lễ

Bãi tắm trên sông Pô Cô hút khách dịp lễ

(GLO)-

Giữa núi rừng hùng vĩ tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) có một bãi tắm được ví như “biển trên núi”. Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, bãi tắm ở dòng sông Pô Cô đã thu hút hàng ngàn lượt người đến vui chơi, thưởng ngoạn.

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.