Bác sĩ “phán” sai sản phụ phải sinh con ngoài đường?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vì quá hoảng sợ trước việc một bác sĩ tại Khoa Sản-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khẳng định rằng: Đứa bé sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng dù sinh thường hay mổ, ngay trong tối ngày 19-3, gia đình sản phụ tức tốc thuê xe đưa sản phụ vào TP. Hồ Chí Minh để “chạy chữa”, trên một đoạn đường đi không xa sản phụ đã hạ sinh một bé gái bình thường và cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh. Đến nay sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định.
Mẹ con Vân Anh trong niềm vui của gia đình. Ảnh: Nguyễn Huy
Mẹ con Vân Anh trong niềm vui của gia đình. Ảnh: Nguyễn Huy
Theo lời ông Nguyễn Hồng Sẽ- trú tại 125/7 hẻm Thống Nhất, phường Ia Kring, TP. Pleiku là cha của sản phụ Nguyễn Hồng Vân Anh- 26 tuổi kể: Sáng 19-3, thấy con gái có dấu hiệu chuyển dạ nên các chị đưa em đến bệnh viện để theo dõi, tại đây sau khi khám, bác sĩ Trần Thanh Phú- Phó Trưởng Khoa Sản- Bệnh viện Đa khoa tỉnh (người trực tiếp chẩn đoán sức khỏe bệnh nhân lúc nhập viện) cho rằng thai nhi quá yếu và phải mổ để cứu, nhưng mổ cháu cũng không thể nuôi được (không dừng lại ở câu nhận định trên mà trong lúc khám, bác sĩ Phú còn nói với con tôi rằng “cô còn trẻ chắc gì không lấy chồng khác (chồng vừa qua đời do tai nạn- P.V) mà mổ để làm gì rồi con cũng không sống được”)- ông Sẽ nói với giọng bực tức. 
"Quá lo lắng về sức khỏe và tính mạng của con cháu mình cũng như bức xúc trước thái độ của bác sĩ Phú khi gia đình gõ cửa mãi để xin giấy chuyển viện mà không được nên gia đình đã tức tốc thuê xe chuyển viện. Trong lúc đi đến địa bàn giáp tỉnh Đak Lak thì con tôi kêu đau, không lâu thì hạ sinh cháu gái bình thường trong sự trợ giúp của người dân tại đây..."- người nhà của sản phụ cho biết thêm.

Nhưng qua tìm hiểu hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào chiều 23-3, được biết thai phụ Nguyễn Hồng Vân Anh nhập viện lúc 8 giờ sáng ngày 19-3 với chẩn đoán qua siêu âm thai 38 tuần, trọng lượng 1,7 kg, tim thai tốt, ít ối, suy dinh dưỡng bào thai và có dấu hiệu chuyển dạ. Với kết quả trên, các bác sĩ tại đây cho rằng thai phụ hoàn toàn sinh hạ bình thường và không được di chuyển xa.
Để làm sáng tỏ sự việc trên, chúng tôi tìm gặp bác sĩ Phú, nhưng đến 16 giờ ngày 23-3-2011 chúng tôi vẫn chưa liên hệ được với bác sĩ Phú vì ông nghỉ trực. Riêng mẹ con chị Vân Anh đã được gia đình đưa về lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để theo dõi sức khỏe sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đak Lak.
Nguyễn Huy

Có thể bạn quan tâm

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Kon Gang

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Kon Gang

(GLO)- Sáng 29-5, Công ty TNHH một thành viên Ngân Gia Lai (126 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với em Văn Gia Hy (lớp 12C4-Trường THPT chuyên Hùng Vương) tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa).
Ngang nhiên nắn dòng suối Ia Châm

Ngang nhiên nắn dòng suối Ia Châm

(GLO)- Để có nước tưới cho rẫy cà phê của mình, ông Nguyễn Văn Thạch (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) đưa máy móc đào bới để nắn dòng suối Ia Châm đoạn chảy qua làng Nang Long-Osơr, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai.
Phụ nữ An Khê “Về nguồn” tại TP. Pleiku

Phụ nữ An Khê “Về nguồn” tại TP. Pleiku

(GLO)- Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954-24/6/2024), Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hành trình “Về nguồn” tại TP. Pleiku.