Phú Yên: Bắt trói, nhấn nước con nợ, 3 thanh niên bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ba thanh niên bắt giữ con nợ để đòi nợ, bị cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) khởi tố bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật.
Ngày 22.3, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hòa (Phú Yên), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Tiến Nam (30 tuổi, ở KP.Bàn Nham Bắc, P.Hòa Xuân Tây, TX.Đông Hòa), Huỳnh Tấn Tịnh (21 tuổi) và Đỗ Trọng Phát (22 tuổi, cùng ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, TX.Đông Hòa) về tội bắt giữ người trái pháp luật. Riêng Nam bị bắt tạm giam, khám xét nơi ở.
 
Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: CTV
Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: CTV
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 2.3, Tịnh cùng nhóm thanh niên ở TX.Đông Hòa đến gặp anh T.T.P và anh L.H.Q.T (cũng ở TX.Đông Hòa). Nhóm này đưa 2 người về nhà Nam gặp Nam và Phát để giải quyết tiền nợ mà 2 người này đã mượn Nam từ năm 2020. Tại nhà Nam, Phát và Nam đã đánh vào người anh P. và anh T.
Đến 15 giờ cùng ngày, anh P. và T. được đưa đến nhà anh P.Đ.T (cũng ở TX.Đông Hòa). Nam giữ anh P. và T., tiếp tục đánh và yêu cầu anh P. và T. viết giấy nợ cho Nam và Phát. Nam yêu cầu anh P. và anh T. gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến trả nợ mới cho về.
Sau đó, Phát bảo Tịnh đi mua dây rút, về trói tay anh P. và anh T. Phát và Nam dẫn anh P. và T. đến thùng nước. Lúc này, Phát dùng tay cầm tóc anh P., Nam đè cổ anh T. nhấn đầu chìm vào thùng nước. Sau đó, Phát bảo 1 thanh niên trong nhóm lấy kéo cắt dây trói anh P., đưa anh P. và anh T. vào nhà của anh P.Đ.T.
Tại đây, Nam và Phát tiếp tục yêu cầu anh P. và anh T. gọi người nhà mang tiền đến trả nợ mới được về. Anh P. gọi điện cho 1 người bạn nhờ mượn 6 triệu đồng đem đến cho Nam và Phát. Đến giữa đêm 2.3, sau khi nhận được tiền, Nam thả anh P. và anh T. về. Hậu quả, anh P. bị thương tích 2%.
Theo Đức Huy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.