Phim Việt và dấu ấn của sự dung hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đã không còn câu chuyện phim truyền hình, điện ảnh vùng nào chỉ có diễn viên vùng miền đó tham gia. Tuy nhiên, việc dung hòa diễn xuất để tạo nên sự đồng điệu cũng đặt ra nhiều trăn trở cho các ê-kíp.

Chọn diễn viên, không chọn giọng nói

Tại buổi ra mắt bộ phim Tết ở làng Địa Ngục, đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ: “Việc chọn diễn viên 2 miền Nam, Bắc vì bản thân bộ phim cần tìm đúng nhân vật như thế. Nếu ai đã đọc tiểu thuyết sẽ thấy có những nhân vật được mô tả chính xác từ giọng nói, hình dáng cho đến ánh mắt, mái tóc. Vì đây là bộ phim chuyển thể nên tôi nghĩ việc chọn diễn viên cũng không thể làm khác đi so với tưởng tượng của khán giả”.

Tết ở làng Địa Ngục quy tụ dàn diễn viên tên tuổi ở cả 2 miền: NSƯT Hạnh Thúy, Quang Tuấn, Nguyên Thảo, Võ Tấn Phát, Huỳnh Như Đan (phía Nam) cùng các NSƯT Phú Đôn, Văn Báu, Chiều Xuân và nghệ sĩ Lan Phương, Viết Liên (phía Bắc).

Dự kiến khởi chiếu tại các rạp từ ngày 3-11, bộ phim Người vợ cuối cùng (đạo diễn Victor Vũ) cũng quy tụ dàn diễn viên 2 miền với các gương mặt: Kaity Nguyễn, Thuận Nguyễn, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Kim Oanh, Đinh Ngọc Diệp, Nguyễn Anh Dũng…

“Tôi chủ động chọn một số diễn viên vì họ có nét diễn rất đặc thù”, đạo diễn Victor Vũ chia sẻ. Đạo diễn sinh năm 1975 này cũng cho biết, anh chọn diễn viên chứ không chọn giọng nói. Theo anh, với một tác phẩm hư cấu, việc phim có diễn viên nói những giọng vùng miền khác nhau cũng là điều hoàn toàn bình thường. Và ngay từ đầu khi sáng tạo kịch bản anh đã biết dự án của mình phải có dàn diễn viên cả 2 miền.

"Người vợ cuối cùng" quy tụ nhiều gương mặt diễn viên quen thuộc 2 miền. Ảnh: ĐPCC

"Người vợ cuối cùng" quy tụ nhiều gương mặt diễn viên quen thuộc 2 miền. Ảnh: ĐPCC

Ngày càng có nhiều bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên 2 miền Nam, Bắc. Nhiều khán giả vẫn không quên màn xuất hiện đầy ấn tượng của 2 diễn viên miền Nam Quốc Trường và Ngân Quỳnh bên cạnh các diễn viên miền Bắc trong bộ phim quốc dân Về nhà đi con.

Rồi gần nhất có thể kể đến Nhà mình lạ lắm! với sự tham gia của: NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh, Lê Bống, MC Tuấn Tú, Lưu Huyền Trang... Mặt trời mùa đông với Đại Nghĩa, Huy Khánh, Thân Thúy Hà, NSƯT Mỹ Uyên, Hoàng Trinh, Kiều Trinh...

Dung hòa diễn xuất

Lần đầu tiên tham gia một dự án điện ảnh phía Nam, NSƯT Kim Oanh không giấu được sự lo lắng. Chị tâm sự: “Oanh khá lo ngại vì các bạn diễn trong này diễn nhẹ, còn mình hơi quá (over), có thể do bản thân được đào tạo là diễn viên sân khấu”.

Diễn viên Nguyên Thảo cũng từng hoang mang, thậm chí e ngại sẽ khó tương tác với bạn diễn. Những lo lắng ấy với các đạo diễn còn lớn hơn, đặc biệt là làm thế nào để dung hòa về mặt diễn xuất, kịch bản, lời thoại…

Theo đạo diễn Trần Hữu Tấn, ban đầu anh khá băn khoăn vì diễn viên mỗi miền đều có cách diễn riêng. Khi đưa ra lựa chọn này, thử thách lớn nhất với anh là làm sao dung hòa được về mặt diễn xuất để không chênh nhau hay bị khớp.

Một trong những e ngại của khán giả với những bộ phim quy tụ dàn diễn viên 2 miền đó là phần lời thoại, nhất là phim thu tiếng trực tiếp. Về phương diện này, đạo diễn Victor Vũ cho biết: “Tôi xác định phổ thông hóa lời thoại, hạn chế cổ ngữ, phong ngữ, thổ ngữ để làm sao lời thoại trong phim gần gũi, dễ nói, dễ nghe. Tôi cũng ưu tiên về diễn xuất, không muốn lồng tiếng và giữ giọng gốc của nhân vật. Theo tôi, nếu lồng tiếng sẽ mạo hiểm vì chưa chắc diễn viên sẽ diễn được đúng cảm xúc như nhân vật trên phim trường”.

Tương tự, đạo diễn Trần Hữu Tấn cũng không lo ngại về phần thoại của diễn viên, bởi từ trong tiểu thuyết ngôi làng trong phim là nơi quy tụ những con người ở các vùng miền khác nhau di cư đến với những sinh hoạt, tập tục vẫn được giữ nguyên. Phim cũng thu tiếng trực tiếp gần như toàn bộ. Chỉ có một vài vai diễn nhí lúc trưởng thành là người miền Nam nhưng để phù hợp điều kiện di chuyển phải chọn diễn viên miền Bắc nên cần lồng tiếng.

Vượt lên trên tất cả, đặc biệt, nhiều bộ phim quy tụ dàn diễn viên 2 miền đã thành công, được đón nhận là minh chứng cho thấy “ranh giới vùng miền” không phải là rào cản quá lớn.

Trong Tết ở làng Địa Ngục, đạo diễn Trần Hữu Tấn nhận thấy các diễn viên hiểu nhau, hỗ trợ, giúp đỡ và tìm được tiếng nói chung về diễn xuất. Điều đó cũng được diễn viên Nguyên Thảo cảm nhận qua không khí thân mật, quen thuộc khi làm việc. NSƯT Kim Oanh cho biết cô cũng được đạo diễn Victor Vũ động viên “thiếu mới lo, thừa anh giảm xuống được”.

“Oanh quan niệm người diễn viên giống như bếp ga. Khi diễn cho đạo diễn xem, mình có thể nóng đến 2.000 độ. Đến khi mình diễn thật, đạo diễn là người nấu nướng sẽ điều lửa”, chị tâm sự.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết: “Việc chọn diễn viên 2 miền phụ thuộc câu chuyện, tầm nhìn của đạo diễn, nhà sản xuất. Với tôi, được làm việc với diễn viên cả 2 miền là điều hạnh phúc, tự hào vì có những người là tuổi thơ của mình. Nó cũng cho thấy các tác phẩm gần đây đã đa dạng hơn về gương mặt cũng như diễn xuất, qua đó khán giả có kết nối gần gũi hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Hai phim Việt cùng ra mắt, khuấy động không khí điện ảnh cuối tháng 10

Tối 28-10, hai bộ phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai cùng tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đáng chú ý, cả hai phim cùng lựa chọn ngày 31-10 chính thức khởi chiếu toàn quốc, hứa hẹn tạo nên một "cuộc đua" thú vị trên màn ảnh Việt dịp cuối tháng 10.

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Sau hơn 10 ngày ra rạp, Tổ quốc trong tim: The Concert Film thu về khoảng 2 tỷ đồng. Phim gắn mác P (phổ biến mọi khán giả), có giá 65.000 đồng/vé. Toàn bộ lợi nhuận phim được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

null