Phim 'Người yêu dấu' kết thúc đẹp, đạt rating khủng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phim truyền hình Hàn Quốc 'Người yêu dấu' (My Dearest) chính thức khép lại ở tập 21. Hai nhân vật chính Lee Jang Hyun (Nam Goong Min đóng) và Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin) hạnh phúc bên nhau sau khi vượt qua nhiều trắc trở.
Sê ri Người yêu dấu được lòng khán giả với kết thúc có hậu. Ảnh: CẮT TỪ PHIM

Sê ri Người yêu dấu được lòng khán giả với kết thúc có hậu. Ảnh: CẮT TỪ PHIM

Tập 21 Người yêu dấu (My Dearest) có thời lượng lên đến 100 phút và đem đến lời giải đáp cụ thể xoay quanh số phận của hầu hết các nhân vật chính. Ở tập cuối này, khán giả một lần nữa rơi vào trạng thái thấp thỏm khi chứng kiến cặp đôi Lee Jang Hyun (Nam Goong Min) và Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin) liên tục đối mặt với hàng loạt khó khăn giữa thời Joseon loạn lạc những năm 1600.

Vì bảo vệ các tù nhân Joseon, Lee Jang Hyun bất chấp nguy hiểm và suýt mất mạng. Anh được một người dân cứu sống, nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời cũng như quên đi người yêu Yoo Gil Chae đang chờ đợi ở quê nhà. Về phía Yoo Gil Chae, ngay sau khi nghe tin Lee Jang Hyun gặp nạn, cô quyết định cất giấu nỗi bi thương và nhanh chóng lên đường tìm anh.

Nam Goong Min khẳng định khả năng diễn xuất qua vai Lee Jang Hyun. Ảnh: CẮT TỪ PHIM

Nam Goong Min khẳng định khả năng diễn xuất qua vai Lee Jang Hyun. Ảnh: CẮT TỪ PHIM

Vượt qua nhiều trắc trở, Lee Jang Hyun và Yoo Gil Chae cuối cùng tìm được nhau. Lee Jang Hyun cũng nhớ lại những ký ức bên Yoo Gil Chae. Cả hai có màn tái hợp trong nước mắt hạnh phúc. Đặc biệt, diễn xuất tinh tế của Nam Goong Min và Ahn Eun Jin làm cảnh kết phim thêm ấn tượng, khiến nhiều khán giả cảm động.

Bên cạnh đó, những nhân vật quan trọng khác trong My Dearest như Nam Yeon Joon (Lee Hak Joo), Kyung Eun Ae (Lee Da In), Jong Jong (Park Jeong Yeon), Goo Jam (Park Kang Sub)… cũng nhận kết thúc có hậu.

Phân đoạn tái hợp của cặp đôi chính khiến nhiều người xem rơi nước mắt. Ảnh: CẮT TỪ PHIM

Phân đoạn tái hợp của cặp đôi chính khiến nhiều người xem rơi nước mắt. Ảnh: CẮT TỪ PHIM

Tập cuối cùng của Người yêu dấu đạt rating 12,9% trên toàn Hàn Quốc, lập kỷ lục là mức tỷ suất người xem cao nhất mà tác phẩm đạt được kể từ khi phát sóng đến khi kết thúc. Các tập phim trước đó cũng thường cán mốc rating trên 10%.

Ngoài ra, nhiều cơ quan truyền thông xứ kim chi như Edaily, Sports Chosun, Newsis… khen ngợi Người yêu dấu đi đến cái kết có hậu hợp tình hợp lý, tình tiết chặt chẽ từ đầu cho đến cuối cùng. My Dearest cùng ê kíp cũng được dự đoán sẽ "càn quét" các giải thưởng phim ảnh cuối năm nay.

"Phản ứng hóa học" giữa Nam Goong Min và Ahn Eun Jin gây ấn tượng suốt hai mùa của bộ phim. Ảnh: CẮT TỪ PHIM

"Phản ứng hóa học" giữa Nam Goong Min và Ahn Eun Jin gây ấn tượng suốt hai mùa của bộ phim. Ảnh: CẮT TỪ PHIM

Người yêu dấu được chia thành hai mùa, mùa đầu tiên phát sóng tháng 8 - 9.2023 và mùa hai ra mắt trong quãng thời gian tháng 10 - 11 năm nay. Sê ri này được đánh giá cao khi khắc họa thành công sức sống mãnh liệt cùng tinh thần tích cực vươn lên của những người dân thời Joseon trong bối cảnh chiến tranh. Chuyện tình bi thương của Lee Jang Hyun và Yoo Gil Chae là nét chấm phá khó quên trong bức tranh xã hội đầy biến động thời điểm đó.

Người yêu dấu còn tạo sự đột phá khi chủ yếu khai thác góc nhìn của dân thường thời Joseon trong giai đoạn chiến tranh. Thông qua đó, người xem càng thấu hiểu được bản chất tồi tệ của cuộc chiến vô nghĩa, gian khổ mà dân thường lúc bấy giờ phải trải qua và sự xấu xa của giai cấp thống trị. Đồng thời, tác phẩm cũng nêu lên nỗi bi kịch của phụ nữ Joseon khi phải hứng chịu sự khinh bỉ của người đời dù sống sót trở về sau khi bị quân giặc bắt ép.

Người yêu dấu được khen là một trong những sê ri Hàn Quốc hay nhất năm nay. Ảnh: CẮT TỪ PHIM

Người yêu dấu được khen là một trong những sê ri Hàn Quốc hay nhất năm nay. Ảnh: CẮT TỪ PHIM

Người yêu dấu do Kim Sung Yong làm đạo diễn và Hwang Jin Young viết kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn gồm Nam Goong Min, Ahn Eun Jin, Lee Hak Joo, Lee Da In, Kim Yoon Woo… Sau My Dearest, phim Hợp đồng hôn nhân của cô Park (The Story Of Park's Marriage Contract) sẽ lên sóng khung giờ tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên đài MBC.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Sau hơn 10 ngày ra rạp, Tổ quốc trong tim: The Concert Film thu về khoảng 2 tỷ đồng. Phim gắn mác P (phổ biến mọi khán giả), có giá 65.000 đồng/vé. Toàn bộ lợi nhuận phim được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null