Nữ bảo vệ xinh đẹp, hiếu thảo thu hút dân mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với vẻ ngoài xinh đẹp, Mahyuni Munif (19 tuổi, bảo vệ một trường tiểu học) đã nổi tiếng nhờ cộng đồng mạng. Các bức ảnh của cô đã lan nhanh trên mạng xã hội Malaysia.

Cô Mahyuni Munif còn được mọi người gọi bằng tên thân thuộc là Yuni. Cô đang là nhân viên bảo vệ tại một trường tiểu học ở vùng Kampung Datuk Keramat của Malaysia, theo trang tin The Coverage.

 

Nữ nhân viên bảo vệ Mahyuni Munif.
Nữ nhân viên bảo vệ Mahyuni Munif.

Những bức ảnh của Munif bắt đầu xuất hiện trên Facebook từ ngày 1-1, do một nhân viên ở trường đăng tải. Ngay lập tức, nó được chia sẻ rất nhiều. Munif bắt đầu làm bảo vệ ở trường từ tháng 1-2017. Cô chọn công việc này vì yêu thích trẻ con.

Munif còn được cộng đồng mạng cảm phục vì đã trải qua tuổi thiếu niên đầy khó khăn. Cách đây 5 năm, khi cô 14 tuổi và đang học trung học, cô đã phải nghỉ học nửa chừng để làm việc phụ giúp gia đình sau khi cha bị bệnh nặng.

“Cha tôi bị tai nạn cách đây 20 năm. Vết thương của ông ngày càng tệ hơn sau khi làm công nhân xây dựng. Xương và nhiều nơi trên cơ thể ông phải chịu đau đớn, dần rồi ông không thể mang vác vật gì nặng”, Munif chia sẻ.

Lúc ấy, cô đã yêu cầu cha hãy ở nhà. Cô sẵn sàng nghỉ học để đi làm lo cho ông, phụ mẹ nuôi em gái ăn học. Munif bắt đầu công việc với mẹ ở vị trí giúp việc tại một quán ăn.

“Dù cha khăng khăng không cho tôi bỏ học nhưng tôi buộc phải nghỉ học. Tôi không thể chịu được cảnh cha mình bị đau đớn thân xác khi phải làm việc nặng để kiếm miếng ăn cho gia đình”, Munif nói.

Kể từ đó đến nay, cô đã làm nhiều việc để kiếm sống, từ nhân viên thu ngân, bán hàng đến phụ giúp trong các cửa hàng chụp ảnh. Vào tháng 1.2017, cô được nhận vào làm bảo vệ trường học.

Munif kể rằng cô gặp không ít khó khăn vì nhiều người không xem trọng công việc bảo vệ. Ngoài ra, một số phụ huynh không chấp hành các quy định giao thông trước cổng trường và không nghe theo hướng dẫn của cô.

Đổi lại, Munif rất được các em học sinh yêu quý. Thậm chí, có em đã khóc khi học hết tiểu học, phải lên cấp 2 và không còn được gặp cô thường xuyên nữa, theo The Coverage.

Ngọc Quý/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null