Nhanh trí cứu được bạn rơi xuống hố, bé trai 3 tuổi nhận 'mưa like'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một bé trai 3 tuổi ở Nghệ An lật đật chạy vào nhà hớt hải gọi mẹ sau khi phát hiện bạn bị rơi xuống hố sâu trước cổng nhà, khiến cư dân mạng ồ ạt "thả tim".

Hai ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một bé trai nhanh trí gọi người lớn cứu bạn thoát khỏi hố nước trước cổng nhà thu hút hàng triệu lượt like và chia sẻ.

Bé Nam Phong hớt hải chạy vào nhà gọi mẹ ra cứu bạn. ẢNH: CẮT TỪ VIDEO
Bé Nam Phong hớt hải chạy vào nhà gọi mẹ ra cứu bạn. ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Sáng 7.4, ông Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ngụ xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên, H.Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận với phóng viên, sự việc trên xảy ra trước cổng nhà ông, và bé trai xuất hiện trong đoạn video là Nguyễn Nam Phong (gần 3 tuổi), con nuôi của vợ chồng ông.

Ông Thanh cho biết, khoảng 13 giờ ngày 5.4, một người quen dẫn theo một bé trai gần 5 tuổi đến nhà vợ chồng ông Thanh chơi.

Khi mọi người đang ngồi trò chuyện ở sân nhà, các bé ra trước cổng chơi. Một lúc sau, bé Nam Phong hớt hải chạy vào nhà, đập tay vào người bà mẹ rồi kêu "mẹ ơi, cứu".

Thấy mẹ chưa hiểu ý mình kêu cứu, Nam Phong chỉ tay ra hướng cổng nhà tiếp tục nói "cứu" rồi lật đật chạy ra cổng, vừa chạy vừa hét.

Thấy mẹ chưa hiểu chuyện, bé Nam Phong vừa kêu, vừa chỉ tay ra hướng cổng nhà. ẢNH: CẮT TỪ VIDEO
Thấy mẹ chưa hiểu chuyện, bé Nam Phong vừa kêu, vừa chỉ tay ra hướng cổng nhà. ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Vợ ông Thanh thấy con hớt hải chạy, nghĩ có chuyện không lành nên hô hoán mọi người cùng chạy ra cổng.

"Nhà hàng xóm cạnh nhà tôi đang đào móng xây nhà. Móng rất sâu và có nước. Rất may Nam Phong đã nhanh trí, nếu không sự thể sẽ rất đáng tiếc. Một góc camera gia đình hàng xóm ghi lại cho thấy trước khi chạy vào nhà kêu cứu, Nam Phong đã dùng tay để kéo bạn dưới hố nước lên nhưng bất thành", ông Thanh kể.

Đoạn video này được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hơn 1 triệu lượt thích, hàng ngàn lượt bình luận, khen ngợi bé Nam Phong thông minh, nhanh trí.

Bé Nam Phong. Ảnh: Quân Dũng
Bé Nam Phong. Ảnh: Quân Dũng

Ông Thanh cũng cho biết, bé Nam Phong được bỏ trước cổng nhà ông cách đây gần 3 năm, khi bé mới được vài ngày tuổi.

"Tôi có 4 con ruột, nhưng vì thương đứa trẻ bị bỏ rơi nên tôi đã nhận nuôi và đặt tên là Nam Phong. Nam Phong còn nhỏ nhưng lanh lợi, thông minh. Sau khi xem camera, tôi rất bất ngờ trước hành động của con. Tôi rất hạnh phúc vì được làm bố nuôi của cháu", anh Thanh chia sẻ.

Theo Khánh Hoan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

Các xã địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai khởi động hiến máu tình nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 18-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai.

null