Nguyễn Xuân Trường: Làm kinh tế giỏi, sống nghĩa tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 25 năm chọn Gia Lai làm nơi lập nghiệp, ông Nguyễn Xuân Trường (thôn Nông trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, Gia Lai) đã có trong tay hơn 2 ha cà phê, hồ tiêu cùng đại lý bán phân bón, mỗi năm lãi hơn 300 triệu đồng. Không chỉ vậy, ông còn có nhiều việc làm thiết thực nhằm chia sẻ với người dân nơi mình gắn bó.
Nỗ lực làm giàu
“Quê tôi ở Nghệ An. Năm 1995, nghe bạn bè giới thiệu về tiềm năng phát triển kinh tế của vùng đất Gia Lai, tôi xin ý kiến bố mẹ rồi khăn gói vào đây lập nghiệp. Ban đầu, tôi làm công nhân cho Nông trường Cao su Ia Glai, sau đó là giám sát viên của Hợp tác xã Tiến Đạt. Tuy buổi đầu lập nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, tôi đã nỗ lực vượt khó để làm tốt nhiệm vụ và quyết định chọn vùng đất này làm quê hương thứ 2”-ông Trường mở đầu câu chuyện.
Năm 1997, ông Trường lập gia đình. Vợ ông cũng là công nhân nông trường. Từ số tiền gom góp được, cuối năm 1997, vợ chồng ông mua 1 ha cà phê, ngoài ra còn vay ngân hàng 20 triệu đồng để mở cửa hàng bán phân bón. Năm 2009, sau nhiều năm tích lũy, gia đình ông xây được căn nhà 2 tầng trị giá hơn 1 tỷ đồng và mua thêm 1 ha đất trồng hồ tiêu. Thời điểm hồ tiêu và cà phê được giá, cộng với thu nhập từ kinh doanh phân bón, mỗi năm gia đình ông lãi hàng tỷ đồng.
  Ông Trường vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: N.H
Ông Trường vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: N.H
Dẫn chúng tôi tham quan vườn hồ tiêu xanh mướt, ông Trường cho biết: Cuối năm 2016, vườn hồ tiêu bị nhiễm bệnh. Thấy vậy, ông đã lên mạng internet tìm hiểu và đã chữa bệnh được cho 1.200/2.000 trụ hồ tiêu của gia đình. Hiện số hồ tiêu này vẫn phát triển tốt, cho năng suất ổn định. Thời điểm này, tuy giá nhiều loại nông sản xuống thấp nhưng tiền lãi ông Trường thu về mỗi năm vẫn hơn 300 triệu đồng. “Tôi và 10 hộ dân trên địa bàn xã đã họp thống nhất dự kiến thành lập hợp tác xã chuyên trồng cây dược liệu nhằm giúp nhau phát triển sản xuất”-ông Trường cho biết.
Giúp người khi khó khăn
Tuy bận rộn với việc sản xuất kinh doanh nhưng ông Trường vẫn luôn dành thời gian để tư vấn, hướng dẫn người dân trong vùng về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lắp đường ống dẫn nước tưới cho cây trồng. Hàng năm, ông còn cho gần 50 hộ dân mua phân bón trả chậm không tính lãi. Ông Nguyễn Quang Trung (làng Ngol, xã Ia Glai) cảm kích: “Hơn 10 năm qua, tôi được ông Trường tạo điều kiện mua phân bón trả chậm. Vì không phải lo lắng về chi phí mua phân bón nên gia đình có điều kiện thuê thêm 2 ha đất trồng hồ tiêu và cà phê. 3 năm nay, thu nhập từ hồ tiêu giảm do dịch bệnh và giá cả xuống thấp. Tuy vậy, ông Trường vẫn tiếp tục cho gia đình mua phân trả chậm để tái đầu tư trồng lại các loại cây ăn quả nên đã phần nào cải thiện được thu nhập”. Chưa kể mỗi năm gia đình ông Trường cũng cho hàng chục hộ vay để giải quyết khó khăn đột xuất.
Bên cạnh đó, năm nào ông Trường cũng đóng góp kinh phí để địa phương tổ chức Trung thu, các hoạt động thể dục-thể thao và tặng quà cho học sinh nghèo. “Tôi luôn đồng tình ủng hộ những việc chồng tôi đã làm, bởi chúng tôi vươn lên từ gian khó nên rất cảm thông và chia sẻ với hộ gia đình khó khăn. Vì vậy, vợ chồng tôi có chung một quan điểm là đã giúp ai thì giúp hết sức”-bà Vũ Thị Trang-vợ ông Trường-chia sẻ.
Nhận xét về ông Trường, ông Nguyễn Văn Bi-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Glai-cho hay: Gia đình ông Trường là hộ tiêu biểu về phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều người lao động và có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ người dân địa phương. Ông Trường hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân xã và có nhiều ý tưởng đóng góp nhằm chung tay giúp nông dân nâng cao trình độ sản xuất, chuyển đổi cây trồng phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Vì thế, ông Trường nhiều lần được chính quyền và các cấp Hội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác Hội.
 NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.