Nam thanh niên 20 tuổi ở Florida trúng xổ số 451 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nam thanh niên 20 tuổi Shane Missler ở thành phố Port Richey, bang Florida, Mỹ là người vừa trúng giải 451 triệu USD của xổ số Mega Millions ở Mỹ.
 Biển quảng cáo xổ số Mega Millions tại một cửa hàng ở thành phố New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS
Biển quảng cáo xổ số Mega Millions tại một cửa hàng ở thành phố New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS
Theo đài Fox News, ngày 12-1, công ty xổ số Florida Lottery công bố anh Shane Missler, 20 tuổi, cư dân thành phố Port Richey, là người duy nhất "ẵm" được giải thưởng lớn.
Anh Shane Missler đã chọn cách nhận thưởng trong lần thanh toán một lần đầu tiên hơn 281 triệu USD. 
Thanh niên này cho biết anh thực sự không ngạc nhiên khi trúng số vì "có cảm giác" mình có thể thắng cuộc.
Khi được hỏi kế hoạch sử dụng số tiền thưởng khổng lồ, anh Missler cho biết: "Tôi chỉ mới 20 tuổi, nhưng tôi hi vọng sẽ sử dụng nó để theo đuổi nhiều đam mê của mình, giúp đỡ gia đình và làm việc tốt đẹp nào đó cho mọi người".
Missler cho biết mới đây anh đã nghỉ việc tại một công ty và đang tìm cách có thu nhập hỗ trợ gia đình.
Giải thưởng của xổ số Mega Millions đã tăng lên hơn 451 triệu USD sau 23 lần quy thưởng liên tiếp mà không có người trúng số, cho mãi tới ngày 5-1 vừa qua khi Missler giành chiến thắng.
Cuối tuần qua, giải thưởng xổ số Powerball đã tăng lên hơn 570 triệu USD và cũng đã có một người ẵm trọn giải thưởng này với tấm vé mua ở bang New Hampshire.
Tấm vé trúng thưởng của Missler được bán tại một cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở thành phố Port Richery. Cửa hàng bán vé này sẽ được nhận 100.000 USD tiền thưởng vì đá bán tấm vé trúng thưởng.
Đỗ Dương (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.