Mâu thuẫn, 2 chàng trai trẻ ở Bình Định suýt mất mạng vì bị đâm thấu tim, phổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi được Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) phẫu thuật cấp cứu, 2 bệnh nhân bị đâm thấu tim, phổi trong tình trạng nguy kịch đã được cứu sống.

Sáng 15-10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cho biết bệnh nhân Đinh Văn K. (15 tuổi) và Đinh Thành Đ. (18 tuổi; cùng ngụ huyện An Lão, tỉnh Bình Định) đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đang dần hồi phục.

 

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn
Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn



Trước đó, sáng 14-10, hai bệnh nhân trên được Trung tâm Y tế huyện An Lão chuyển đến cấp cứu với vết thương thấu tim, phổi nguy kịch; cả hai nhập viện trong tình trạng choáng, mất máu nặng. Cụ thể, bệnh nhân Đinh Văn K. có vết thương ngực trái dài khoảng 3cm, chảy máu nhiều. Kết quả chụp CT-Scanner cho thấy, tràn máu màng phổi trái với lượng nhiều; chẩn đoán vết thương thấu ngực, theo dõi vết thương tim, bệnh nhân choáng nặng.

Còn bệnh nhân Đinh Thành Đ. có vết thương ngực phải dài khoảng 12cm, chảy nhiều máu. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy tràn dịch và khí màng phổi phải, siêu âm bụng có nhiều dịch ổ bụng; chẩn đoán vết thương thấu ngực, bụng, chảy máu khoang màng phổi, chảy máu ổ bụng, choáng nặng.

Ngay sau đó, ê kíp phẫu thuật Khoa Ngoại Tổng hợp và các kỹ thuật viên Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho 2 bệnh nhân. Sau 2 giờ phẫu thuật cấp cứu, 2 ca phẫu thuật thành công.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn, 2 bệnh nhân trên đã bị người khác dùng hung khí sắc nhọn đâm vào bụng, ngực.

Theo Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.