Lời khai của nghi phạm đâm thiếu niên 13 tuổi tử vong giữa phố tại Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi phạm sử dụng con dao bấm để sẵn trong người đâm nạn nhân, nhát đâm chí mạng được xác định ở vùng cổ khiến nạn nhân 13 tuổi gục xuống đường và tử vong tại chỗ.

Tối 12/11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm đâm chết thiếu niên 13 tuổi giữa phố và hiện đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm.

Nghi phạm được xác định là Phan Văn Hưng (16 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm Hưng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước nên trưa ngày 12/11, nhóm bạn trong đó có cả Hưng và nạn nhân N.T.Đ (SN 2008, trú tổ 50, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường Yên Thế (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để giải quyết mâu thuẫn.


 

Đối tượng gây án Phạm Văn Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Đối tượng gây án Phạm Văn Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC


Sau nhiều lần khiêu khích nhau, Đ. dùng hung khí là 1 cây dao tự chế mang theo người đuổi đánh Hưng.

Trong lúc truy đuổi nhau, bất ngờ Đ làm rớt hung khí, lúc này Hưng sử dụng con dao bấm để sẵn trong người đâm nạn nhân; nhát chí mạng được xác định ở vùng cổ khiến Đ. gục xuống đường và tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hưng trở về nhà cất con dao và sau đó bị Công an bắt giữ. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ được hung khí gây án.


 

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC



Qua khám nghiệm, Cảnh sát xác định nạn nhân Đ. tử vong trong tình trạng bị 2 vết thương ở cổ và 2 vết thương ở phần hông.

Hiện, Công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

 

https://danviet.vn/bat-ngo-ve-nghi-pham-dam-thieu-nien-13-tuoi-tu-vong-giua-pho-tai-da-nang-20211112202648097.htm

Theo Diệu Bình (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.