Khám phá bãi Tiên tuyệt đẹp ở Nha Trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là một bãi biển hình cánh cung, nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 10 km, bãi Tiên đặc biệt vì chỉ toàn đá, không có bãi cát.

Để đến bãi Tiên, du khách đi xe máy từ trung tâm thành phố Nha Trang hướng theo đường nhựa mới nối liền đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng khoảng 10 km là đến nơi.

 

Bãi Tiên hình cánh cung mang vẻ đẹp hữu tình, thơ mộng
Bãi Tiên hình cánh cung mang vẻ đẹp hữu tình, thơ mộng


Khác với những bãi biển khác ở thành phố Nha Trang xinh đẹp, bãi Tiên hoàn toàn không có cát, mà được trải dài với những viên đá cuội nhiều hình thù kỳ dị.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ hình cung của bãi Tiên tựa như một vầng trăng khuyết màu xanh hun hút. Thỉnh thoảng những cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ đá càng làm cho khung cảnh bãi biển thêm phần thơ mộng.

Để xuống bãi Tiên, du khách phải chịu khó đi theo con đường đất, chui qua những bụi cây cỏ rậm rạp.

Biển xanh trong lành, không gian tĩnh lặng mát mẻ, bãi Tiên là điểm đến thú vị cho những cặp đôi đang yêu hay những đôi uyên ương muốn có những bức hình cưới thật đẹp.

 

 


Vào buổi sáng sớm hoặc lúc chiều tà, người dân thường đến ngắm cảnh, tập yoga, tản bộ để hít thở bầu không khí trong trẻo, thả hồn vào tiếng sóng biển rì rào vỗ vào từng mỏm đá.

Đến bãi Tiên, ngoài dạo mát, tắm biển, du khách còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động khác như câu cá, lặn biển ngắm vẻ đẹp rực rỡ của nhiều loài san hô.

 

Bãi Tiên là điểm chụp ảnh cưới của nhiều đôi uyên ương
Bãi Tiên là điểm chụp ảnh cưới của nhiều đôi uyên ương


Ngoài vẻ đẹp đặc sắc của bãi Tiên, khu vực gần bãi Tiên còn nhiều thắng cảnh đẹp mà du khách không nên bỏ lỡ khi đến đây như hang Dơi, hang Ông Già, Mũi Kê Gà, Gành Than Mũi,…

Hang Ông Già

Được ví như một vịnh Hạ Long thu nhỏ ở Nha Trang, hang Ông Già hùng vĩ với những ghềnh đá, hang đá nối dài, bên trong là một đường nhỏ ngoằn nghèo hình chữ Z. Trong hang còn có một hồ nước đẹp. Khi thủy triều rút xuống, những hòn đá cuội hiện lên với đầy đủ màu sắc óng ánh.

Bên ngoài hang là những dãy san hô với nhiều loài cá, ốc, nhiều bãi cát trắng, bãi sỏi rộng thích hợp cho các sinh hoạt tập thể, chụp hình.

Để đến hang Ông Già, từ trung tâm thành phố Nha Trang, du khách đi theo đường 2/4 theo hướng bắc, đến bưu điện Đồng Đế, nhìn phía đối diện là đường Mai Xuân Thưởng. Bạn đi theo đường này bạn sẽ đến được với hang Ông Già.

Gành Than Mũi

Gành Than Mũi ở phía Bắc Bãi Tiên, là nơi có nhiều phiến đá to đến rất to đủ hình thù nằm nhô ra biển trong sóng vỗ ì ầm.

Mũi Kê Gà là một chỏm đá cao nhô thẳng ra biển, với hình dáng độc đáo, thú vị.

Hang Dơi sát biển, nằm trong khu vực gành Than Mũi

Giờ đây, đến với thành phố Nha Trang xinh đẹp, du khách đã có thêm một điểm đến thú vị để thưởng thức vẻ đẹp của cảnh biển hoang sơ, thư giãn tâm hồn sau những ngày làm việc mệt nhọc.

Theo news.zing.vn

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

null