Ia Pa: Tập trung nguồn lực giúp đỡ hộ dân bị cháy 9 gian nhà sàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-4, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Ia Pa đã đến thăm đồng thời trao tặng số tiền 5 triệu đồng để động viên gia đình ông Rmah Ót, sinh năm 1964, trú tại Plei Du, xã Chư Răng.

 Lãnh đạo huyện thăm và trao số tiền 5 triệu đồng cho ông Rmah Ót (Plei Du, xã Chư Răng). Ảnh: Mai Linh
Lãnh đạo huyện thăm và trao số tiền 5 triệu đồng cho ông Rmah Ót (Plei Du, xã Chư Răng). Ảnh: Mai Linh

Tại gia đình ông Rmah Ót, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi, động viên, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương, Mặt trận các đoàn thể chủ động hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, nhanh chóng giúp gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, sớm  ổn định cuộc sống.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Quốc Cường-Chủ tịch UBND xã Chư Răng cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng Công an, Xã Đội, Dân quân Cơ động và huy động toàn bộ bà con dân làng đến cứu cháy nhưng do ngọn lửa bùng phát dữ dội và nguồn nước khó khăn nên toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Tiếp sau đó thì lực lượng Dân quân Cơ động, Công an xã đã khẩn trương giúp đỡ, dọn dẹp vệ sinh, đồng thời ngay tối hôm qua (18-6), UBND xã đã trích kinh phí dự phòng mua 5 bộ màn, chăn, chiếu  và hỗ trợ 3 tháng gạo ăn cho gia đình”.

“Đến bây giờ gia đình ông Rmah Ót vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn cảnh tượng ngôi nhà trơ trụi, căn nhà là tất cả những gì gia đình gầy dựng mấy chục năm qua, ông Ót thay mặt gia đình cảm ơn bà con dân làng, chính quyền địa phương, các đồng chí lãnh đạo huyện đã kịp thời hỗ trợ giúp ông dựng tạm lại căn nhà để vợ và các con có chỗ ăn”-ông Rmah Ót tâm sự.

 

 Lực lượng vũ trang xã Chư Răng và bà con dân làng giúp gia đình dựng lại nhà. Ảnh: Mai Linh
Lực lượng vũ trang xã Chư Răng và bà con dân làng giúp gia đình dựng lại nhà. Ảnh: Mai Linh

Như Gia Lai Điện tử đã đưa tin, vào khoảng vào khoảng 8 giờ sáng 18-6, khi gia đình ông Rmah Ót vắng nhà, những người xung quanh phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội phát ra từ gian bếp của căn nhà ông Ót đã kịp thời báo với cơ quan Công an huyện Ia Pa, lực lượng Phòng cháy chữa cháy khu vực Ayun Pa và kêu gọi người dân, cùng chính quyền địa phương tham gia chữa cháy. Tuy nhiên do lửa cháy quá nhanh nên toàn bộ ngôi nhà sàn 9 gian mái lợp tôn, vách bưng ván gỗ và mọi tài sản trong nhà gồm hơn 40 triệu đồng tiền mặt, hàng chục bao lúa, phân bón, tivi, tủ, giường và một số tài sản khác đã bị cháy rụi hoàn toàn, ước tổng thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan Công an xác định là do sơ ý trong việc nấu nướng.

Mai Linh

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.