Hot girl Hải Phòng 'phá' hit 'Mùa yêu đầu' theo phong cách pop rock

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 6.6, nữ ca sĩ tân binh xuất thân từ cuộc thi 'Vietnam Idol 2023' Giana vừa trình làng sản phẩm âm nhạc 'Mùa yêu đầu', mạnh dạn làm mới ca khúc theo hơi hướng pop rock phù hợp với giới trẻ.
Hot girl Giana tung sản phẩm âm nhạc quay tại Nhật Bản, đánh dấu kỷ niệm 6 tháng ra mắt

Hot girl Giana tung sản phẩm âm nhạc quay tại Nhật Bản, đánh dấu kỷ niệm 6 tháng ra mắt

Sản phẩm âm nhạc Mùa yêu đầu được ê kíp của Giana (tên thật là Hương Giang) gọi với tên MVlog, là hình thức video kết hợp giữa music video và vlog. Sản phẩm ghi lại hành trình của hot girl Hải Phòng tại Nhật Bản, trong chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên của cô tại Lễ hội Việt Nam với chủ đề Pray For Japan, được tổ chức tại Nhà hát ngoài trời Công viên Ikebukuro, thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Trong MVlog, Giana diện trang phục street style (phong cách đường phố) cực “chất" khi rảo bước trên những cung đường với lối kiến trúc đậm dấu ấn của “xứ sở Phù Tang”. Trong những khung hình, Giana diện áo len cao cổ, khoác ngoài vest da vintage kết hợp cùng chân váy tennis và boot cao đến gối. Ở khoảnh khắc khác, giọng ca gốc Hải Phòng mặc áo croptop phối cùng quần túi hộp phom rộng và giày thể thao, khoe khéo vòng eo thon gọn. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn diện áo dài trắng, đội nón lá với mong muốn lan tỏa hình ảnh người trẻ Việt Nam hiện đại, năng động nhưng vẫn luôn gìn giữ nét đẹp truyền thống.

Nữ ca sĩ sinh năm 2002 diện trang phục trẻ trung, năng động ứng với phong cách mà cô đang theo đuổi

Nữ ca sĩ sinh năm 2002 diện trang phục trẻ trung, năng động ứng với phong cách mà cô đang theo đuổi

Ý tưởng xây dựng sản phẩm âm nhạc này dựa trên trải nghiệm thực tế từ những chuyến đi của Giana. Cô cho biết bản thân yêu thích du lịch, khám phá và muốn chia sẻ những điều lý thú cho khán giả của mình. Và sản phẩm Mùa yêu đầu vừa ra mắt phần nào hiện thực hóa được mong ước của giọng ca trẻ, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 6 tháng debut của cô.

Bản làm mới Mùa yêu đầu phiên bản Giana được hòa âm, phối khí bởi nhạc sĩ Nguyễn Dân, còn nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhiệm vai trò là nhà sản xuất của dự án. Sản phẩm mới của nữ ca sĩ 22 tuổi nhận được phản hồi tích cực từ công chúng, không chỉ bởi không gian âm nhạc lãng mạn, khơi gợi những hồi ức thanh xuân của các thế hệ mà còn bởi bản phối mới mang hơi hướng pop rock, được nhiều nghệ sĩ ứng dụng trong hàng loạt các sáng tác gần đây.

Mùa yêu đầu được ca nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh trình làng từ năm 2012. Đến nay, ca khúc trải qua 12 năm, được vô số những nghệ sĩ hát lại với nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên, giai điệu của những phiên bản này đa phần đều êm dịu, nhẹ nhàng, tiệm cận với bản gốc. Việc đưa chất liệu rock vào bản làm mới dành cho Giana là một quyết định đầy táo bạo, phá cách đến từ nhạc sĩ Huy Tuấn và Nguyễn Dân.

Giana táo bạo khi thể hiện Mùa yêu đầu với bản phối mới mang hơi hướng pop rock

Giana táo bạo khi thể hiện Mùa yêu đầu với bản phối mới mang hơi hướng pop rock

Nói về sản phẩm âm nhạc mới, Giana chia sẻ: “Là một ca sĩ trẻ, bên cạnh việc tập trung tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới, mang dấu ấn riêng, tôi còn có mong muốn trở thành “chiếc cầu nối” cho những bài hát của thế hệ đi trước với hiện tại. Từ đó, có thể làm tăng thêm sự đa màu sắc trong âm nhạc của bản thân. Mùa yêu đầu là bản phối kết hợp một chút pop và chất rock vô cùng mạnh mẽ, đầy năng lượng và tươi trẻ. Tôi nghĩ nó sẽ mang đến nhiều sự mới lạ, phù hợp với gu âm nhạc của thế hệ Gen Z bây giờ".

Giana sinh năm 2002, quê gốc Hải Phòng. Cô xuất hiện ở tập 2 Vietnam Idol - vòng tuyển chọn và trở thành một trong 15 thí sinh sở hữu vé vàng của chương trình. Dù không đạt thành tích cao tại cuộc thi này nhưng cô lại được nhạc sĩ Huy Tuấn hỗ trợ trên con đường nghệ thuật. Tháng 11.2023, cô cho ra mắt MV đầu tay mang tên Yêu đậm âm điệu, hiện đã đạt được hơn 850.000 lượt xem. Sau sản phẩm âm nhạc đầu tay, Giana được góp mặt ở nhiều sự kiện nghệ thuật quy mô quốc gia và quốc tế như Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô 2023, Lễ trao giải VTV Award 2023 và gần đây nhất là Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2024.

Có thể bạn quan tâm

Dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Hai phim Việt cùng ra mắt, khuấy động không khí điện ảnh cuối tháng 10

Tối 28-10, hai bộ phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai cùng tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đáng chú ý, cả hai phim cùng lựa chọn ngày 31-10 chính thức khởi chiếu toàn quốc, hứa hẹn tạo nên một "cuộc đua" thú vị trên màn ảnh Việt dịp cuối tháng 10.

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Sau hơn 10 ngày ra rạp, Tổ quốc trong tim: The Concert Film thu về khoảng 2 tỷ đồng. Phim gắn mác P (phổ biến mọi khán giả), có giá 65.000 đồng/vé. Toàn bộ lợi nhuận phim được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null