Hóa giải lời nguyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nam Mỹ nói riêng và châu Mỹ nói chung luôn là mảnh đất “dễ đi khó về” với các đội bóng châu Âu. Bằng chứng là trong 7 kỳ World Cup được tổ chức ở châu lục này trước đây, chưa có đội bóng nào của lục địa già bước lên ngôi vô địch. Nhưng rạng sáng mai, lời nguyền đó nhiều khả năng sẽ bị hóa giải trên sân Maracana huyền thoại bởi những người Đức khi mà đoàn quân của HLV Joachim Loew đang có tất cả các điều kiện để sẵn sàng đánh bại Argentina trong trận chung kết.


Cuộc thư hùng đầy duyên nợ
 

Lionel Messi và các đồng đội đang rất khát khao phục hận trước đội tuyển Đức.
Lionel Messi và các đồng đội đang rất khát khao phục hận trước đội tuyển Đức.

Trong lịch sử World Cup, chắc chắn không có cuộc đối đầu nào lại nhiều duyên nợ như Argentina-Đức. Chỉ trong 4 năm (từ 1986 đến 1990), hai đội bóng này đã 2 lần gặp nhau ở trận chung kết và đó đều là những trận đấu đầy cảm xúc.

Ở trận chung kết đầu tiên giữa hai đội diễn ra trên sân vận động Azteca ở thủ đô Mexico City (Mexico), Argentina của huyền thoại Diego Maradona đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước đội tuyển Đức (khi đó còn gọi là Tây Đức) 2-0 sau 56 phút thi đấu nhờ các bàn thắng của Jose Luis Brown và Jorge Valdano. Tuy nhiên, những phút sau đó, người Đức đã vùng lên đầy mạnh mẽ và họ chỉ mất đúng 8 phút để đưa trận đấu về thế quân bình sau các pha lập công của Karl-Heinz Rummenigge và Rudi Voller.

Tưởng như đội tuyển Đức sẽ tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thì đúng vào những phút bù giờ, từ giữa sân, Maradona đã có một pha chuyền bóng như đặt để Jorge Burruchaga lao lên đối mặt với thủ môn đội Schumacher và ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho Argentina. Chiến thắng nghẹt thở này đã đưa Argentina lần thứ hai bước lên bục vinh quang sau chức vô địch lần đầu tiên giành được năm 1978.

Bốn năm sau cuộc thư hùng trên cao nguyên Mexico, Argentina và Đức (lúc là Cộng hòa Liên bang Đức) tái ngộ nhau trong trận đấu cuối cùng của World Cup Italia 1990. Dù vẫn còn Maradona trong đội hình song đội bóng xứ Tango đã không thể thêm một lần khuất phục được người Đức trong trận đấu mà họ bị đuổi đến 2 cầu thủ (Gustavo Dezotti và Pedro Monzon). Sau hơn 80 phút cầm cự thành công trước người Đức, Argentina đã gục ngã khi phải chịu một quả penalty tranh cãi. Người sút thành công quả penalty mang về thắng lợi 1-0 cho đội tuyển Đức hôm đó là Andreas Brehme. Sau trận đấu, Maradona đã khóc đầy tức tưởi.

 

Sự trở lại của Di Maria hứa hẹn sẽ đem tới nhiều giải pháp cho hàng tấn công của Argentina.
Sự trở lại của Di Maria hứa hẹn sẽ đem tới nhiều giải pháp cho hàng tấn công của Argentina.

Sau trận chung kết Italia 1990, Argentina và Đức còn gặp nhau 2 lần nữa tại World Cup. Ở trận đấu tại vòng tứ kết World Cup 2006, Albiceleste đã vượt lên dẫn trước đối thủ 1-0 sau pha ghi bàn của trung vệ Roberto Ayala ở phút thứ 49. Tuy nhiên, do những tính toán sai lầm của HLV Jose Pekerman (rút nhạc trưởng Juan Roman Riquelme ra sân), Argentina đã để đội tuyển Đức gỡ hòa bằng bàn thắng của Miroslav Klose ở phút thứ 80 rồi sau đó thất bại trong loạt sút luân lưu. Đến World Cup 2010, cũng tại vòng tứ kết, Argentina tiếp tục thất bại trước người Đức với tỷ số 0-4 trong một trận đấu mà các học trò của HLV Diego Maradona đã thua kém đối thủ toàn diện. Những người đã ghi bàn cho đội tuyển Đức trong trận đấu này là Thomas Mueller, Miroslav Klose (2 bàn) và Arne Friedrich.

Cúp vàng cho người Đức?

Tại World Cup năm nay, Argentina đã cho thấy một sự tiến bộ đáng khâm phục sau từng vòng đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Alejandro Sabella, Albiceleste đã không còn là một đội bóng thi đấu đầy bản năng và mong manh dễ đổ vỡ như ở kỳ World Cup cách đây 4 năm trên đất Nam Phi. Thay vào đó là một Argentina già dặn và đầy toan tính. Trong những trận đấu đã qua, đoàn quân của HLV Sabella chưa thể hiện được sức tấn công mạnh mẽ như tiềm năng nhưng bù lại, hàng phòng ngự của họ đã chơi rất xuất sắc khi giữ sạch lưới cả 3 trận knock-out. Ngoài sức mạnh tập thể, Argentina còn có những ngôi sao luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc như Lionel Messi, Angel Di Maria hay Gonzalo Higuain.

 

Thomas Mueller và các đồng đội sẽ giúp châu Âu hóa giải lời nguyền trên đất Nam Mỹ.
Thomas Mueller và các đồng đội sẽ giúp châu Âu hóa giải lời nguyền trên đất Nam Mỹ.

Ở trận chung kết với đội tuyển Đức, Argentina sẽ đón chào sự trở lại của Di Maria, người đã phải vắng mặt trong trận bán kết với Hà Lan do chấn thương. Sự có mặt của tiền vệ chạy cánh này hứa hẹn sẽ giúp Albiceleste có thêm nhiều giải pháp trong những pha tấn công. Tuy nhiên, trước một đối thủ được đánh giá rất cao như đội tuyển Đức, khả năng HLV Sabella sẽ chủ động cho các học trò chơi phòng ngự kín kẽ nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối bên phần sân nhà. Trong lối chơi này, việc kiếm tìm bàn thắng của Argentina sẽ trông chờ hoàn toàn vào những nỗ lực cá nhân của Messi, Di Maria, Aguero hay Higuain.

Có rất nhiều lý do để tin trong trận đấu này, Messi và các đồng đội sẽ chơi với hơn 100% sức lực và khả năng. Bởi lẽ, 24 năm sau thất bại ở Italia, khát khao phục hận trước người Đức chưa bao giờ thôi nung nấu trong lòng những người Argentina và giờ là lúc thích hợp nhất để làm điều đó. Một chiến thắng trước người Đức không chỉ giúp Argentina giành lại vinh quang sau 28 năm đánh mất mà còn có thể giúp cho 40 triệu người dân xứ sở Tango có thêm động lực và niềm tin để vượt qua cơn khủng hoảng tài chính đang đe dọa nghiêm trọng đất nước họ. Bên cạnh đó, với mối thù truyền kiếp với những người Brazil, sẽ không có gì tuyệt vời hơn cho thầy trò HLV Sabella nếu họ giương cao chiếc cúp vàng ngay trên sân Maracana, nơi được coi như thánh địa bóng đá của người Brazil.

Điều Argentina mong muốn cũng là thứ mà người Đức đang rất khát khao. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp chơi rất ấn tượng nhưng đều phải dừng bước ở vòng bán kết, giờ là lúc để người Đức chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài đằng đẵng suốt 24 năm qua. Và với những gì đang có trong tay, HLV Joachim Loew hoàn toàn có đủ khả năng để biến ước mơ của người Đức trở thành hiện thực.

Tại World Cup lần này, đội tuyển Đức của HLV Joachim Loew được giới chuyên môn đánh giá là đội bóng đồng đều nhất về lực lượng, ổn định nhất về lối chơi và hầu hết các tuyển thủ đều đang ở độ chín của sự nghiệp. Trong những trận đấu đã qua tại giải, HLV Joachim Loew cho thấy, ông và các học trò đã có sự thay đổi rất quan trọng về quan niệm chơi bóng. Cụ thể là thay vì phải giành những chiến thắng đẹp như trước đây, đội tuyển Đức bây giờ đặt sự hiệu quả lên hàng đầu. Nói như vậy không có nghĩa là Đức chơi xấu xí mà họ vẫn là một trong những đội bóng có lối chơi đẹp nhất tại giải năm nay. Điều này được thể hiện rõ nhất trong các chiến thắng mang tính hủy diệt trước Bồ Đào Nha ở vòng bảng và Brazil ở bán kết.

Theo dõi đội tuyển Đức chơi bóng, người ta dễ dàng cảm nhận được sự cân bằng hiếm có trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Ở hàng thủ, ngoài một Manuel Neuer đang thi đấu cực kỳ xuất sắc, Đức còn có những hậu vệ đầy kinh nghiệm, công thủ toàn diện như Philipp Lahm, Mats Hummels, Jerome Boateng và Beneditk Howedes. Trên hàng tiền vệ, nếu như Bastian Schweisteiger và Sami Khedira rất giỏi trong khả năng đánh chặn và thu hồi bóng thì Toni Kroos với khả năng sáng tạo tuyệt đỉnh đang trở thành một ngòi nổ cực kỳ lợi hại. Trong khi đó, trên hàng công, Thomas Mueller, Miroslav Klose, Mesut Oezil hay Andre Schuerrle cho thấy họ có đủ sức mạnh và sự khéo léo để xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào.

Trước cuộc đối đầu trên sân Maracana rạng sáng mai, lịch sử đang đứng về phía Argentina khi cho đến bây giờ chưa đội bóng nào của châu Âu giành chức vô địch trên đất Nam Mỹ. Nhưng hiện tại thì lại đang ủng hộ đội tuyển Đức khi đội bóng của HLV Joachim Loew có ưu thế vượt trội so với đối thủ về cả lực lượng, phong độ lẫn bản lĩnh. Bởi thế, hãy tin Joachim Loew và các học trò sẽ hóa giải được lời nguyền Nam Mỹ.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Đứng dậy được không?

Đứng dậy được không?

(GLO)- Brazil rất cần một chiến thắng trước Hà Lan trong trận đấu tranh giải ba nhằm vớt vát lại chút danh dự đã mất. Nhưng liệu đoàn quân của HLV Felipe Scolari có đủ sức đứng dậy khi mà họ gần như đã bị đánh gục về ý chí sau trận thua kinh hoàng trước người Đức ở bán kết?
FIFA gây tranh cãi với danh sách đề cử giải thưởng World Cup

FIFA gây tranh cãi với danh sách đề cử giải thưởng World Cup

Ngày 11-7, Liên doàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh sách đề cử giải thưởng cá nhân tại World Cup 2014. Dù thiết lập kỷ lục về số lần cứu thua ở một trận đấu trong lịch sử của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng thủ môn Tim Howard của đội tuyển Mỹ vẫn không được góp mặt trong danh sách đề cử thủ môn xuất sắc nhất.
Miroslav Klose-Người đi săn kỷ lục

Miroslav Klose-Người đi săn kỷ lục

(GLO)- Đúng một tháng sau khi xô đổ kỷ lục ghi 68 bàn cho đội tuyển Đức của huyền thoại Gerd Mueller, Miroslav Klose tiếp tục vượt qua thành tích ghi bàn của Ronaldo “béo“ để trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup.
Romero tỏa sáng đưa Argentina vào chung kết

Romero tỏa sáng đưa Argentina vào chung kết

(GLO)- Phải đợi 120 phút người Đức mới tìm được đối thủ của mình. Và họ sẽ gánh trách nhiệm của cả châu Âu trong cuộc chiến giữa lục địa già với Nam Mỹ khi mà Argentina đã đánh bại Hà Lan để ghi danh vào trận đấu cuối cùng.
Tin ở Albiceleste!

Tin ở Albiceleste!

(GLO)- Hà Lan chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi với Argentina. Bằng chứng là trong 8 lần gặp gỡ trước đây, Albiceleste chỉ 1 lần giành chiến thắng và để thua đến 4 trận trước “Cơn lốc màu da cam“. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ chẳng khiến đoàn quân của HLV Alejandro Sabella phải e ngại, nhất là khi họ đang thể hiện một sự tiến bộ đáng khâm phục qua từng vòng đấu.
Brazil-Đức (3 giờ ngày 9-7): Gục ngã ở Mineirao?

Brazil-Đức (3 giờ ngày 9-7): Gục ngã ở Mineirao?

(GLO)- Trước trận đấu trên sân Mineirao đêm nay, HLV Felipe Scolari cho biết, Brazil sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng. Nhưng chỉ quyết tâm thôi liệu có đủ cho người Brazil khi họ sẽ phải ra sân mà thiếu vắng 2 linh hồn ở hàng thủ (Thiago Silva) và hàng công (Neymar) trong khi đối thủ của họ lại đang có đầy đủ cả kinh nghiệm, bản lĩnh lẫn phong độ của một nhà vô địch?
Nhan sắc Brazil đẹp hớp hồn trên khán đài

Nhan sắc Brazil đẹp hớp hồn trên khán đài

Brazil đã có được chiến thắng 2-1 trước Colombia qua đó giành vé vào bán kết World Cup 2014. Trong chiến công đó của thầy trò HLV Scolari không thể không nhắc tới sự cổ vũ cuồng nhiệt của những fan nữ xinh đẹp có mặt trên khán đài Estadio Castelao.
Hà Lan vào bán kết sau loạt đấu súng

Hà Lan vào bán kết sau loạt đấu súng

(GLO)- Gặp quá nhiều đen đủi trong suốt 120 phút thi đấu nhưng cuối cùng thầy trò HLV Van Gaal cũng đã chiến thắng ở loạt sút luân lưu một cách nghẹt thở để có mặt ở trận bán kết với Argentina.
Higuain đưa Argentina vào bán kết

Higuain đưa Argentina vào bán kết

(GLO)- Messi đã không nổ súng nhưng đội bóng xứ Tango vẫn còn trong tay những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Ở trận đấu rạng sáng nay, cái tên đó là Higuain-người đưa Argentina có mặt ở bán kết.
Giải mã hiện tượng

Giải mã hiện tượng

(GLO)- Uruguay đầu hàng. Italia gục ngã. Anh bất lực. Hy Lạp chào thua. Rạng sáng mai, đến lượt “Cơn lốc màu da cam“ Hà Lan gánh trên vai trách nhiệm đi giải mã hiện tượng Costa Rica. Dù được đánh giá cao hơn song khuất phục được đội bóng đến từ Trung Mỹ này sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng với thầy trò HLV Luis van Gaal.
Chiến thắng cho "Quỷ đỏ"?

Chiến thắng cho "Quỷ đỏ"?

(GLO)- Với một đội hình trẻ trung, tài năng và giàu khát vọng, đội tuyển Bỉ của HLV Marc Wilmots đang tràn đầy tự tin sẽ tái lập thành tích vào bán kết mà cách đây 28 năm Enzo Scifo và các đồng đội đã làm được trên đất Mexico. Tuy nhiên, sẽ không dễ cho “Quỷ đỏ“ khi người Argentina vẫn đang có trong tay một “lá bùa“ đầy linh nghiệm mang tên Lionel Messi.
Brazil chật vật vào bán kết

Brazil chật vật vào bán kết

(GLO)- Gặp đối thủ khó chịu, nhưng người Brazil đã chứng tỏ được độ quái của mình khi kìm cương được chú ngựa ô để có mặt trong trận bán kết với người Đức.
"Cỗ xe tăng" bắn hạ "Gà trống"

"Cỗ xe tăng" bắn hạ "Gà trống"

(GLO)- Dù đang chơi rất khởi sắc ở World Cup lần này, người Pháp vẫn bị đánh giá dưới cơ đối thủ đầy duyên nợ Đức. Và dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng thầy trò HLV Deschamps vẫn phải dừng bước trước “Cỗ xe tăng“ có phần cao tay hơn.