Hai thiếu nữ đánh nhau trước sự cổ vũ của nhiều người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 16.4, Công an TP. Huế thông tin, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc hai thiếu nữ đánh nhau trước sự cổ vũ của nhiều người.
Trước đó, ngày 12.4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh 2 thiếu nữ đánh nhau giữa đường phố, nhiều người bạn của 2 thiếu nữ này chứng kiến, cổ vũ và quay clip lại. Sau đó, khi người dân hô hoán “có công an” thì nhóm này mới giải tán.
 
Các thiếu nữ liên quan đến vụ đánh nhau. Ảnh: CA.
Các thiếu nữ liên quan đến vụ đánh nhau. Ảnh: CA.
Qua công tác truy xét, Công an TP. Huế làm rõ 2 thiếu nữ này là Đoàn Thị Mỹ N. (17 tuổi) và Trần Thị Bảo M. (14 tuổi) cùng trú tại địa bàn TP. Huế.
Qua làm việc, công an xác minh chỉ từ mâu thuẫn nhỏ trong cách ứng xử giữa bạn của N. và bạn của M., khoảng 19h30 ngày 3.4, N. và M. đã có mặt tại cầu gỗ đi bộ dọc sông Hương để hỗ trợ bạn giải quyết mâu thuẫn.
Tại đây, N. và M. xảy ra mâu thuẫn, thách thức và cả 2 đến khu vực đường Bà Huyện Thanh Quan đánh nhau trước sự chứng kiến, cổ vũ của nhóm bạn. Hậu quả, N. và M. bị bầm tím, xây xát nhiều vùng thân thể.
Sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, dư luận cho rằng, các em học sinh đánh nhau nhưng thực chất N. bỏ học từ tháng 3.2019, M. chỉ học đến lớp 5 thì bỏ học.
Đây là mâu thuẫn trong cuộc sống ngoài xã hội, không phải là bạo lực học đường.
Hiện, Công an TP. Huế đang củng cố hồ sơ để có hướng xử lý N. và M. cũng như những đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
PHÚC ĐẠT (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.