Hà Nam: Nữ sinh lớp 10 tử vong bất thường tại nhà bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nữ sinh học lớp 10 ngụ tại xã Hưng Công (H.Bình Lục, Hà Nam) được phát hiện tử vong tại nhà bạn ở TT.Vĩnh Trụ (H.Lý Nhân, Hà Nam).

Rất đông người dân tập trung đầu ngõ nơi có ngôi nhà là hiện trường vụ nữ sinh tử vong bất thường - ẢNH CTV
Rất đông người dân tập trung đầu ngõ nơi có ngôi nhà là hiện trường vụ nữ sinh tử vong bất thường - ẢNH CTV


Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam tối 24.2 cho biết, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc phát hiện một nữ sinh tử vong bất thường tại nhà dân ở TT.Vĩnh Trụ (H.Lý Nhân, Hà Nam).

Nhận tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường, phong toả ngôi nhà để xác minh, làm rõ.

Nạn nhân sau đó được xác định là một nữ sinh đang học lớp 10, có hộ khẩu thường trú tại xã Hưng Công (H.Bình Lục, Hà Nam).

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh xấu số này đến nhà bạn tên Trần Mạnh Hùng (22 tuổi) ở ngôi nhà nơi phát hiện vụ việc, sau đó tử vong bất thường.

Cũng theo Công an tỉnh Hà Nam, Hùng hiện đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Theo NGUYỄN TRUNG DU (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.