Hà Lan thoát thua ngoạn mục, Hungary đánh rơi chiến thắng ở Budapest

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Bị dẫn bàn, lại phải chơi thiếu người sau khi trung vệ Van Dijk nhận thẻ đỏ nhưng Hà Lan may mắn không thua trên sân của Hungary rạng sáng 12-10

Hành quân đến sân Puskas Arena với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục đua đầu bảng cùng với tuyển Đức, thế nhưng Hà Lan suýt phải nhận trái đắng từ chủ nhà Hungary.

HLV Ronald Koeman tung ra đội hình rất mạnh và suýt có bàn mở tỉ số ở phút 14 sau nỗ lực của tiền vệ Tijjani Reijnders. May mắn cho Hungary là ở tình huống này, thủ môn Denes Dibusz thi đấu quá hay, ngăn bàn thua trông thấy.

Trung vệ Micky van de Ven ngăn pha đi bóng của Roland Sallai
Trung vệ Micky van de Ven ngăn pha đi bóng của Roland Sallai

Màn đáp trả của Hungary cũng mạnh mẽ không kém khi sau đó ít phút, Roland Sallai đón quả phạt góc của Dominik Szoboszlai rồi tung ngay cú sút xa bên ngoài vòng cấm.

Bóng xuyên qua rừng chân cầu thủ hai đội và tìm đến đúng cột dọc cầu môn Hà Lan, bật ra ngoài trong sự tiếc nuối của đông đảo khán giả Hungary.

Joshua Zirkzee của Hà Lan cũng tạo được cơ hội cho riêng mình nhưng tấn công bất thành
Joshua Zirkzee của Hà Lan cũng tạo được cơ hội cho riêng mình nhưng tấn công bất thành

Nỗ lực của Hungary với hàng loạt pha tấn công nguy hiểm sau đó đã được đền bù. Phút 32, hậu vệ Nagy có pha kiến tạo chính xác để Roland Sallai tung ra pha dứt điểm không thể cản phá, mở tỉ số trận đấu.

Roland Sallai mở tỉ số trận đấu
Roland Sallai mở tỉ số trận đấu

Không tìm được bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu, Hà Lan đẩy cao đội hình, tung ra các quân bài tốt nhất cho mặt trận tấn công ở nửa sau của trận đấu.

Giữa lúc tinh thần thi đấu đang lên cao nhất, việc trung vệ thủ quân Virgil van Dijk nhận liền hai thẻ vàng và mất quyền thi đấu ở phút 79 suýt đẩy Hà Lan xuống vực thẳm.

Van Dijk nhận hai thẻ vàng trong vòng 3 phút, mất quyền thi đấu
Van Dijk nhận hai thẻ vàng trong vòng 3 phút, mất quyền thi đấu

Bị dẫn bàn, lại phải chơi thiếu người trong hơn 10 phút cuối nhưng rồi nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp.

Cody Gakpo đá phạt trực tiếp bên cánh phải, treo bóng vào vòng cấm và Denzel Dumfries - người được trao băng thủ quân thay cho Van Dijk – đã băng xuống thực hiện pha đánh đầu không thể cản phá, buộc thủ thành Denes Dibusz phải vào lưới nhặt bóng.

Denzel Dumfries (22) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan
Denzel Dumfries (22) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan

Bàn gỡ này cũng mang đến kết quả chung cuộc 1-1 cho cuộc thư hùng Hungary và Hà Lan. Hụt chiến thắng trong tầm tay, Hungary đành chôn chân ở vị trí thứ ba bảng 3 League A sau hai hòa, một thua.

Hungary đánh rơi chiến thắng đáng tiếc ở Budapest
Hungary đánh rơi chiến thắng đáng tiếc ở Budapest

Hà Lan thoát hiểm ngoạn mục tại Budapest nhưng kết quả này cũng khiến họ bị rớt lại phía sau đại kình địch Đức với 2 điểm ít hơn do ở trận đấu cùng giờ, "xe tăng" Đức đã vượt qua chủ nhà Bosnia&Herzegovina với tỉ số 2-1.

Được đánh giá cao chủ nhà Bosnia & Herzegovina, tuyển Đức sớm giành quyền kiểm soát thế trận và có bàn mở tỉ số ở phút 30 do công của Denis Undav sau pha kiến tạo của Florian Wirtz.

Chân sút gốc Thổ Nhĩ Kỳ sau đó 6 phút hoàn tất cú đúp bàn thắng trong trận và suýt có cho riêng mình bàn thứ ba ở phút 58 nếu VAR không phủ quyết pha lập công này do lỗi việt vị.

Undav ghi hai bàn trong 6 phút cho tuyển Đức
Undav ghi hai bàn trong 6 phút cho tuyển Đức

Chủ nhà Bosnia có được bàn rút ngắn tỉ số ở phút 70 do công của Edin Dzeko. Thắng trận 2-1, tuyển Đức tiếp tục dẫn đầu bảng 3 League A với 7 điểm sau 3 trận.

Theo Đông Linh - Ảnh: Reuters (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa “ươm mầm” tài năng bóng chuyền

Krông Pa “ươm mầm” tài năng bóng chuyền

(GLO)- Từng là “cái nôi” của bóng chuyền dân tộc thiểu số nhưng sau đó, Krông Pa rơi vào khoảng trống về tài năng. Hiện nay, những người đam mê môn thể thao này vẫn âm thầm ươm tài năng trẻ với hy vọng vực dậy phong trào bóng chuyền nơi “chảo lửa”.