Hà Giang mùa hoa tam giác mạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cứ vào tháng 11, khi những thửa ruộng bậc thang vừa mới thu hoạch xong, những thảm hoa trắng hồng hư ảo bạt ngàn lại phủ trùm khắp các triền đồi nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Một mùa hoa tam giác mạch nữa lại về...
 

Đi
Đi "săn ảnh".

Hồi đó, xem bức ảnh một cánh đồng bạt ngàn hoa màu hồng trên tràn ruộng bậc thang của một nghệ sĩ nhiếp ảnh, tôi cứ nghĩ đó là giống lúa đỏ, sau tìm hiểu mới biết đó là hoa tam giác mạch (có nơi đồng bào còn gọi là hoa xèo).

Trên đường từ Xí Mần đi Hoàng Su Phì (Hà Giang) những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài ven đường nở hồn nhiên trong nắng sớm vùng biên tạo thành gam màu trắng-hồng đặc biệt hư ảo. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, không ai không thể thốt lên từ “đẹp quá”!

 

Hoa tam giác mạch là một cây lương thực của người nghèo, ngày trước đồng bào nơi đây trồng để làm thức ăn dự trữ cho người vào những ngày giáp hạt còn bột thì ủ men nấu rượu, thân cây làm thức ăn cho gia súc. Hoa được trồng nhiều ở trên những vạt đồi của các huyện Đồng Văn, Xí Mần, Hoàng Su Phì huyện Xí Mần của tỉnh Hà Giang.

Mấy năm gần đây, tiếng tăm của những cánh đồng hoa tam giác mạch đã lan xa khắp nơi. Chẳng thế mà không biết bao kẻ lãng khách cứ mùa này lại thấy cuồng chân. Chẳng thế mà cả nhiều đôi uyên ương đã lặn lội từ Hà Nội lên đến vùng đất nơi địa đầu Tố quốc này chỉ để được chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch...

Đến Hà Giang mùa này, ra đường toàn đội quân nhiếp ảnh, từ nghệ sĩ đến “amateur” hoặc dân phượt chủ yếu là giới trẻ đi thành từng tốp, "lùng sục" từng thửa ruộng hoa rồi chờ đợi những khoảnh khắc đẹp như hoàng hôn hoặc bình minh trên những cánh đồng hoa để "săn ảnh".

Mấy năm trở lại đây, đời sống kinh tế đã bớt khó khăn, diện tích hoa tam giác mạch bị thu hẹp lại, nhưng vì hoa tam giác mạch trở thành sản phẩm du lịch nổi tiếng của Hà Giang nên các cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây còn cấp miễn phí giống hoa và phân bón cho người dân trồng quanh nhà để du khách có dịp tham quan văn hóa bản làng và chụp ảnh.

 

 Một cánh đồng hoa bạt ngàn bên đường.
Một cánh đồng hoa bạt ngàn bên đường.
"Cỏ cây chen đá, lá chen hoa"...
"Cỏ cây chen đá, lá chen hoa"...
Những cánh hoa tam giác mạch mỏng manh trong gió.
Những cánh hoa tam giác mạch mỏng manh trong gió.
Khám phá cuộc sống và cây lương thực của người dân vùng cao.
Khám phá cuộc sống và cây lương thực của người dân vùng cao.
Hạnh phúc nơi rẻo cao.
Hạnh phúc nơi rẻo cao.
Sắc màu của núi.
Sắc màu của núi.
Chụp ảnh cưới với hoa tam giác mạch.
Chụp ảnh cưới với hoa tam giác mạch.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null