Gia Lai: Kêu gọi đầu tư các dự án du lịch có tính đột phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo kế hoạch phát triển du lịch đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, năm 2019, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt tập trung kêu gọi đầu tư vào 6 dự án có tính đột phá.
Ảnh nguồn internet
Hồ Diên Hồng nhìn từ trên cao. Ảnh nguồn internet
Theo đó, dự án Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tại xã Glar và xã Tân Bình (huyện Đak Đoa) có tổng diện tích trên 197 ha, gồm sân golf và các hạng mục phụ trợ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao. Dự án Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya tại xã Biển Hồ (TP. Pleiku), Núi Một (xã Chư Jôr, huyện Chư Pah) và núi lửa Chư Đăng Ya (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah) với đầy đủ các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan, dã ngoại, cắm trại và du lịch tâm linh. Dự án Công viên Văn hóa các dân tộc Gia Lai tại vị trí giáp ranh giữa huyện Ia Grai và TP. Pleiku, tái hiện những sinh hoạt văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa bản địa kết hợp du lịch tâm linh với Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên đang trong quá trình xây dựng. Dự án Khu dược liệu tại huyện Kbang, trồng các cây dược liệu phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, khai thác du lịch sinh thái, chữa bệnh, vật lý trị liệu. 2 dự án khác tại TP. Pleiku là Công viên Diên Hồng và dự án đầu tư khách sạn cao cấp 4-5 sao tại trung tâm thành phố.
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null