Gia Lai: 2 cán bộ Công an nhặt được của rơi trả người đánh mất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lúc 18 giờ 30 phút ngày 12-12, Trung tá Phan Thanh Cường-Đội trưởng Đội Điều lệnh-Quân sự-Võ thuật-Văn thể, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) nhặt được 1 chiếc ví trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. 
Trung tá Phan Thanh Cường (bìa phải) giao chiếc ví cho Công an phường Hoa Lư trả lại cho người bị mất
Cán bộ Công an huyện Phú Thiện trao lại chiếc ví cho chị Đỗ Như Ý. Ảnh: Thúy Trinh
Trong ví có 2 thẻ ATM, 1 chứng minh nhân dân tên Hoàng Thị Yến Nhi (SN 2005, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) và hơn 1,8 triệu đồng. Trung tá Cường đã trình báo và nộp lại chiếc ví cho trực ban Công an phường Hoa Lư để xác minh, trả lại tài sản cho người bị mất.
Khoảng 15 phút sau, em Hoàng Thị Yến Nhi (tạm trú tại thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku) đã đến Công an phường Hoa Lư để nhận lại tài sản bị mất.
Cũng trong ngày 12-12, chị Đỗ Như Ý-giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền (thị trấn Phú Thiện) đã đến Công an huyện Phú Thiện để nhận lại tài sản là chiếc ví cùng toàn bộ số tiền bị mất là hơn 1,7 triệu đồng. Chiếc ví của chị Ý được Trung úy Nguyễn Hữu Tâm-cán bộ Đội An ninh Công an huyện Ia Pa nhặt được tại cổng Trường THCS Trần Quốc Toản (thị trấn Phú Thiện) và giao lại cho Công an huyện Phú Thiện vào ngày 11-12.
THÚY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Pleiku: Trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 1-6, hòa trong không khí rộn ràng của Ngày Quốc tế Thiếu nhi, UBND phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Khách sạn Tre Xanh (Công ty  cổ phần điện gió 3D) tổ chức “Tết Thiếu nhi” cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vay gạo

Vay gạo

(GLO)- Cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược kéo dài suốt 30 năm vừa kết thúc thắng lợi, dân tộc ta lại bước vào cuộc chiến tranh biên giới ác liệt ở cả phía Bắc và phía Tây Nam.