Du khách đắm chìm trong âm nhạc "độc, lạ" ở Khu phố đi bộ Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng trăm người dân Đà Lạt và du khách đã tập trung về khu vực Hòa Bình để hòa vào không khí sôi động của buổi trình diễn âm nhạc điện tử mang tên “Dalat-The City of Flowers.”

Hàng trăm du khách tham dự buổi tiệc âm nhạc. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Hàng trăm du khách tham dự buổi tiệc âm nhạc. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)


Nằm trong các chuỗi sự kiện được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt hỗ trợ để thu hút du khách trong dịp Hè 2022, tối 2/7, tại Rạp Ba tháng Tư, thành phố Đà Lạt, hàng trăm người dân Đà Lạt và du khách đã tập trung về khu vực Hòa Bình để hòa vào không khí sôi động của buổi trình diễn âm nhạc điện tử mang tên “Dalat-The City of Flowers.”

Đây là buổi trình diễn nhạc điện tử “độc, lạ” nhất từ trước đến nay tại phố núi Đà Lạt với sự tham gia của nhiều DJ nổi tiếng trong cả nước.

Tại Khu phố đi bộ Hòa Bình người dân và du khách đã được trải nghiệm dòng nhạc điện tử hiện đại và văn minh đang thu hút đông đảo giới trẻ, tiếp cận những hình ảnh tuyệt đẹp và ấn tượng của thành phố Đà Lạt kết hợp với âm nhạc. Buổi biểu diễn kéo dài từ 17-21 giờ, thu hút hàng ngàn du khách và người dân chen chân đến thưởng thức “Đại tiệc âm nhạc.”

Với hệ thống loa "khủng," các DJ thay phiên nhau biểu diễn đã tạo nên không khí sôi động tại khu vực cầu Rồng tối cuối tuần. Nhiều du khách thích thú nhảy theo nhạc, họ còn live stream trên Facebook để bạn bè cùng nghe và xem.

Theo bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, chương trình biểu diễn âm nhạc điện tử “Dalat-The City of Flowers” nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm kích cầu du lịch Đà Lạt sau thời gian dài đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đồng thời, thành phố cũng tạo điều kiện để Khu phố đi bộ Hòa Bình, trung tâm của thành phố có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu vui chơi của du khách.

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết lượng khách du lịch trong 6 tháng đầu năm đến với Lâm Đồng tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần phục hồi nền kinh tế của địa phương sau đại dịch COVID-19.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, địa phương ước đón trên 3.720.000 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Riêng tháng Sáu vừa qua, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt 700.000 lượt, tăng 27 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Đây là kết quả của việc Lâm Đồng cũng như các tỉnh, thành trong cả nước đã mở cửa trở lại nhằm khôi phục các hoạt động du lịch, nhiều hoạt động kích cầu du lịch như tổ chức Chương trình “Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2022".

Theo Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null