Địa điểm du lịch Quảng Bình: Thác Mơ "bản hòa tấu" giữa đại ngàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cách TP. Đồng Hới hơn 100km, nằm trên địa bàn xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), thác Mơ được ví như “nàng tiên” giữa thiên nhiên hoang sơ và bắt đầu được đưa vào khai thác du lịch bài bản trong vài năm gần đây.
Địa điểm du lịch: Thác Mơ được ví như nàng tiên giữa rừng
Minh Hóa có hệ thống núi đá vôi hùng vĩ bao quanh làng mạc, cánh đồng tạo thành những thung lũng tuyệt đẹp, nên nhiều người còn ví nơi đây như một Vịnh Hạ Long trên cạn. Minh Hóa còn có những hang động rất đẹp với hệ thống thạch nhũ, dòng sông ngầm, như: hệ thống hang động Tú Làn ở xã Tân Hóa; hang Rục Mòn xã Trung Hóa thông qua xã Hóa Sơn, hồ Yên Phú ở xã ở xã Trung Hóa; nhiều hang động ở các xã Thượng Hóa, Hóa Phúc…
Hệ thống núi đá vôi cùng với địa hình rừng núi đã tạo nên những khe suối có dòng chảy đẹp, nước trong và mát, nổi bật nhất phải kể đến Thác Mơ ở xã Hóa Hợp. 

Thác Mơ được ví như nàng tiên nằm giữa thiên nhiên hoang sơ. Ảnh: Phong Nha
Thác Mơ được ví như nàng tiên nằm giữa thiên nhiên hoang sơ. Ảnh: Phong Nha
Từ trung tâm thành phố Đồng Hới, du khách đi theo còn đường Hồ Chí Minh đông huyền thoại khoảng 110 km, sau đó đi theo con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng là sẽ đến Thác Mơ. Hai bên đường là những cánh rừng cao su, làng quê thanh bình nên thơ.
Thác Mơ được ví như “nàng tiên” giữa thiên nhiên hoang sơ và bắt đầu được đưa vào khai thác du lịch bài bản trong vài năm gần đây. Thác nằm giữa cánh rừng nguyên sinh, đi từ bên ngoài rừng đã có thể nghe được tiếng thác chảy rì rầm như bản nhạc đang hòa tấu giữa đại ngàn.

Thác Mơ được ví như “bản hòa tấu” giữa đại ngàn. Ảnh: Ngọc Hải
Thác Mơ được ví như “bản hòa tấu” giữa đại ngàn. Ảnh: Ngọc Hải
Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh Thác Mơ tuyệt đẹp, nước trên cao đổ xuống tràn qua từng bậc đá tạo thành những dòng thác bọt tung trắng xóa, trải dài tít tắp như suối tóc mây của những nàng tiên trong truyền thuyết.
Dòng thác chính của thác Mơ tạo ra một hồ nước lớn hơn 500m2, đây là địa điểm bơi lội tự nhiên rất được ưa thích vào những ngày hè nóng nực.

Những phiến đá nhô ra từng tầng lớp như bậc thang khiến Thác Mơ trông càng quyến rũ và đẹp đến ngẩn ngơ. Ảnh: Phong Nha
Những phiến đá nhô ra từng tầng lớp như bậc thang khiến Thác Mơ trông càng quyến rũ và đẹp đến ngẩn ngơ. Ảnh: Phong Nha
Địa điểm du lịch: Thác Mơ hấp dẫn với câu chuyện truyền thuyết kỳ bí
Không chỉ có vẻ đẹp hút hồn, thác Mơ còn ẩn chứa câu chuyện truyền thuyết kỳ bí. Tương truyền, hồ nước lớn của thác Mơ được người dân địa phương gọi là hồ Trôốc Voi. Chuyện xưa kể rằng, trên đường vào xã Hóa Sơn để xây dựng kinh đô kháng chiến, vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng đã đi qua thác Mơ.
Trong lúc vượt suối, chẳng may một con voi của nhà vua đã mắc kẹt chân trong kẽ đá. Quan quân và người dân địa phương đã nỗ lực khoét đá để cứu voi nhưng không thành vì tảng đá quá lớn. Nơi người dân đào một cái hầm sâu hy vọng cho tảng đá xê dịch để cứu voi bây giờ là hồ nước lớn nhất thác Mơ.

Đến thác Mơ, sau khi thỏa thích đắm mình vào dòng suối mát lạnh, du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương, như: Cá suối, tôm, ốc đực, ong non, trứng kiến, rau tớn... 

Cầu tre đi bộ trên suối tại thác Mơ đã được đầu tư xây dựng, nhưng, một số hạng mục nằm trong dự án vẫn còn dỡ dang do thiếu vốn. Ảnh: Ngọc Hải
Cầu tre đi bộ trên suối tại thác Mơ đã được đầu tư xây dựng, nhưng, một số hạng mục nằm trong dự án vẫn còn dỡ dang do thiếu vốn. Ảnh: Ngọc Hải

Khách du lịch đến với Thác Mơ đều thích thú bởi dòng nước trong vắt cùng vẻ đẹp hùng vỹ của núi rừng. Ảnh: Phong Nha
Khách du lịch đến với Thác Mơ đều thích thú bởi dòng nước trong vắt cùng vẻ đẹp hùng vỹ của núi rừng. Ảnh: Phong Nha
Huy Hoàng (tổng hợp/Báo Quảng Bình/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null