Đánh bại Khánh Hòa trong trận 'thủy chiến', CLB CAHN đòi lại ngôi nhì bảng từ… Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CLB CAHN dễ dàng đánh bại CLB Khánh Hòa với tỷ số 3-1 trong trận đấu ở vòng 18 V-League 2023 - 2024, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 12.5.

Cuộc so tài giữa CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và CLB Khánh Hòa diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt trên sân Hàng Đẫy tối 12.5. Điều kiện sân trơn, bóng ướt đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng chơi bóng của hai đội, đặc biệt là chủ nhà CAHN vốn chuộng lối chơi bóng ngắn.

Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội, CLB CAHN vẫn tạo ra thế trận áp đảo và tận dụng tối đa cơ hội để ghi bàn.

Hai đội quyết đấu dưới cơn mưa nặng hạt

Hai đội quyết đấu dưới cơn mưa nặng hạt

Ngay phút thứ 7, Quang Hải có pha đỡ bước một cực gọn ở cánh phải sau đường chuyền dài của đồng đội. Tiền vệ sinh năm 1997 sau đó tỉa bóng cho Junior Fialho, trước khi ngoại binh này tạt bóng như đặt vào trong cho Jefferson Elias. Dù pha đỡ bóng không gọn, nhưng Jefferson vẫn kịp xoay người dứt điểm tung nóc lưới, mở tỷ số cho chủ nhà CLB CAHN.

CLB CAHN chiếm hoàn toàn thế chủ động, trong khi đội khách Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai. Những đường mở bóng dài cho ngoại binh của thầy trò HLV Trần Trọng Bình không hiệu quả, đặc biệt trong điều kiện trời mưa nặng hạt khiến cầu thủ gặp khó trong khâu kiểm soát bóng.

Phút 29, Quang Hải tiếp tục ghi dấu ấn. Tiền vệ mang áo số 19 chọc khe đẳng cấp cho Jefferson, và dù ngoại binh này không đỡ bóng tốt, Junior vẫn kịp thoát xuống từ cánh trái trước khi chuyền dọn cỗ cho Jefferson dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Ngọc Cường.

CLB CAHN ghi 3 bàn ngay trong hiệp 1

CLB CAHN ghi 3 bàn ngay trong hiệp 1

Trận đấu an bài trong hiệp 1 khi Jefferson hoàn tất cú hattrick. Một lần nữa, Quang Hải, Junior và Jefferson lại cùng góp sức tạo ra bàn thắng, khi Quang Hải tỉa bóng cho Junior trước khi số 8 chơi rất đồng đội, chuyền ngang cho Jefferson sút tung lưới Khánh Hòa khi cầu môn đã hoàn toàn bỏ trống.

Lợi thế 3 bàn giúp CLB CAHN đá thong dong trong hiệp 2. Các học trò của ông Kiatisak Senamuang kiểm soát tốt thế trận, liên tục dồn ép trong bối cảnh Khánh Hòa suy giảm tinh thần chiến đấu.

Hai đội đều tạo ra cơ hội và... đều bỏ lỡ đáng tiếc. Nguyễn Filip đã chơi tốt khi có những pha cứu thua mười mươi, tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1992 vẫn không thể có trận đầu sạch lưới sau 1 tháng chờ đợi. Phút bù giờ cuối cùng, CLB Khánh Hòa ghi bàn thắng danh dự trên chấm phạt đền, khép lại trận đấu với tỷ số 3-1 cho CLB CAHN.

Đánh bại CLB Khánh Hòa, CLB CAHN trở lại ngôi nhì với 31 điểm, do ở trận đấu cùng ngày, đội Bình Dương đã thua 2-3 trên sân Thanh Hóa. Khoảng cách giữa đội bóng của HLV Kiatisak với ngôi đầu của Nam Định được rút ngắn xuống còn 7 điểm, nhưng CLB CAHN đã đá nhiều hơn 1 trận.

Trong khi đó, CLB Khánh Hòa chôn chân ở đáy bảng với 10 điểm. Cơ hội trụ hạng của thầy trò ông Trần Trọng Bình ngày càng hẹp lại.

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

null