Đăng Quân – Bảo Ngọc đăng quang cuộc thi Vietnam’s Got Talent

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cặp đôi “nhí” Đăng Quân – Bảo Ngọc đã vượt qua "nàng tiên cá" Hương Thảo, vinh dự trở thành quán quân mùa giải đầu tiên cuộc thi Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent. Đêm gala chung kết cuối cùng diễn ra tại sân khấu Lan Anh - TPHCM và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 lúc 21 giờ tối 6-5.

 
 
 

Kết quả này hoàn toàn xứng đáng và cũng không ngoài dự đoán của nhiều người vì Đăng Quân – Bảo Ngọc luôn tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng giám khảo lẫn khán giả qua các vòng thi. Vòng bán kết, cặp đôi “nhí” bùng nổ với điệu nhảy Hứng dừa duyên dáng, nhiều động tác khó đòi hỏi kỹ thuật nhảy điêu luyện. Ở lứa tuổi còn rất nhỏ mà hai thí sinh thể hiện được như vậy đã là điều ngạc nhiên.

Đến vòng chung kết, Đăng Quân – Bảo Ngọc cũng giành được cảm tình từ khán giả khi trình diễn một tiết mục được dàn dựng thông minh. Hình ảnh Michael Jackson tình cờ sang Việt Nam và gặp cô gái xinh đẹp Bảo Ngọc. Cả hai đã có một bài nhảy phối hợp đầy ăn ý.

 

 
 

Vào top 4 đêm gala, cặp đôi không phụ lòng khán giả khi tiếp tục mang đến sân khấu thông điệp ý nghĩa đấu tranh chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình với phần kết bằng pháo hoa hòa trong giai điệu bài Heal the world. Vẫn những động tác mạnh mẽ, dứt khoát điêu luyện cặp đôi “nhí” tiếp tục tạo sự lôi cuốn riêng. Đây là điểm giúp Đăng Quân - Bảo Ngọc "tích lũy" lượng người hâm mộ tăng dần qua từng vòng thi.

"Nàng tiên cá" Hương Thảo - cô gái có chất giọng trong trẻo và khả năng trình diễn nhạc kịch cuốn hút là "đối thủ" mà Đăng Quân - Bảo Ngọc phấn đấu vượt qua. Trong phần trình diễn đêm gala, thí sinh này tiếp tục với nhạc kịch và vẫn đầy hấp lực với khán giả.

14 tiết mục vào chung kết Tìm kiếm tài năng Việt đều có nét đặc biệt riêng nên việc lựa chọn top 4 khá khó khăn. Ngay từ phần đầu, đêm gala trở nên căng thẳng khi 3 tiết mục được khán giả bình chọn nhiều nhất từ đêm chung kết 1 được công bố: Vũ Song Vũ, Đăng Quân-Bảo Ngọc và Kiều Văn Thanh. Sự xuất hiện của Kiều Văn Thanh liên tục mang đến sự bất ngờ cho cả giám khảo lẫn khán giả.

Cặp đôi “nhí” Đăng Quân-Bảo Ngọc giành vé vào thẳng và chiếc vé thứ hai giành cho Vũ Song Vũ. Thí sinh Kiều Văn Thanh dù “lội ngược dòng” nhưng vẫn không thể lập kỳ tích vì các nhạc cụ do anh sáng tạo vẫn chưa có được những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, chinh phục lòng người.


 

 
 

Hai chiếc vé cuối cùng của top 4 được chọn ra từ 7 tiết mục đêm chung kết 2. Võ Trọng Phúc với lượng người hâm mộ “khổng lồ” đã nhận vé thẳng. “Gánh nặng” được đặt lên vai giám khảo khi phải chọn lựa giữa Hương Thảo và Phương Anh. Đúng như giám khảo Huy Tuấn nhìn nhận “ca này hơi khó!”, bởi Hương Thảo là “nàng tiên cá” hút hồn người bằng giọng hát trong trẻo còn Phương Anh lại có được nụ cười, ánh mắt đầy sức sống, truyền được ngọn lửa nhiệt huyết vào tâm hồn mọi người. Sau những giây phút hồi hộp, căng thẳng thì Hương Thảo đã được lựa chọn.
 

 
 

Tập luyện kỹ, chuẩn bị chu đáo nên các tiết mục của Đăng Quân – Bảo Ngọc, Hương Thảo, Vũ Song Vũ và Võ Trọng Phúc trình diễn trong đêm gala đều ghi ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Thầy giáo Phúc lãng tử bên cây đàn guitar và “tỉ tê” cùng âm nhạc, Hương Thảo thả hồn trong nhạc kịch.
 

 

Cậu bé Vũ Song Vũ chọn ca khúc Mái đình làng biển và lần này thể hiện tốt hơn ca khúc Ông tôi trong đêm chung kết 1. Giọng hát chắc, khỏe không bị đuối ở những nốt cao đã giúp thí sinh “nhí” này chinh phục hoàn toàn các giám khảo. Đăng Quân - Bảo Ngọc với những điệu múa cuốn hút.

Như vậy, sau 6 tháng tìm kiếm, cuộc thi đã chọn ra được Đăng Quân – Bảo Ngọc. Nhưng cũng như các giám khảo đã chia sẻ, giải thưởng là bước đệm để các tài năng tiếp tục luyện tập, trau dồi, họ có tỏa sáng hay không còn là một chặng đường dài phía trước.

Bên cạnh màn biểu diễn của các thí sinh vào top 4, đêm gala chung kết cuối cùng của Vietnam's Got Talent trở thành bữa tiệc âm nhạc, nhảy múa đầy màu sắc với phần biểu diễn của chính các thí sinh từng tham gia cuộc thi Vietnam’s got talent. Đó là phần trình diễn của nhóm Dòng thời gian với Hương Ngọc Lan, tài nhảy của Nguyễn Đặng Đăng Khoa, phần trình diễn hòa trộn Taxi-xích lô của nhóm Mộc kết hợp cùng Trần Thái Sơn… Hai khách mời ca sĩ Nguyên Thảo và Hà Anh Tuấn cũng tạo sự cuốn hút riêng.

Theo NLĐ

Có thể bạn quan tâm

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

null