Đã tìm thấy cô gái xinh đẹp mất tích 4 ngày sau khi dự đám cưới bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gia đình đã tìm thấy em N.T.H sau 4 ngày mất tích kể từ khi đi dự đám cưới bạn học.
 
Em N.T.H đã được gia đình tìm thấy sau 4 ngày mất tích.
Em N.T.H đã được gia đình tìm thấy sau 4 ngày mất tích.
Liên quan đến vụ cô gái xinh đẹp mất tích ở Hoà Bình, tối 28/10, ông Nguyễn Huy Quyên (SN 1973, trú xã Liên Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) cho biết, gia đình đã tìm thấy con gái là em N.T.H (SN 2002) ở một quán ăn nằm trên đường Ngọc Hân Công Chúa, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Theo ông Quyên, ban đầu em H nói bản thân bị lừa nên mới đến Bắc Ninh, cụ thể sự việc ra sao thì H chưa nói. Hiện H đang được người thân trong gia đình đưa về Hà Nội, ông Quyên cũng đang trên đường đi từ Hoà Bình xuống Hà Nội đón con gái.
Trước đó, ngày 24/10, em H xin phép gia đình đi dự đám cưới bạn học, tuy nhiên sau đó không trở về nhà. Chiếc xe máy mà H sử dụng vẫn được gửi ở nhà người bạn này.
Trước khi mất tích, H không có xích mích gì với người thân trong gia đình.
Theo Đức Sơn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.