Đà Nẵng: Xe 'hổ vồ' va chạm xe điện, nữ sinh tử vong, nam sinh bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 30.1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua trung tâm TP.Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe' hổ vồ' (Howo) và xe điện khiến một nữ  sinh tử vong và 1 nam sinh khác bị thương.
 
Ngã ba giao lộ xảy ra tai nạn giao thông có đèn tín hiệu ẢNH: VĂN TIẾN
Ngã ba giao lộ xảy ra tai nạn giao thông có đèn tín hiệu ẢNH: VĂN TIẾN
Theo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, vụ tai nạn giao thông giữa xe "hổ vồ" và xe điện xảy ra lúc 8 giờ cùng ngày.
Vào thời điểm trên, xe “hổ vồ” BS 43C - 171.83 lưu thông trên QL1A hướng Bắc - Nam. Khi đến giao lộ với Trần Ngọc Sương (P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), xe “hổ vồ” va chạm với xe điện (chưa rõ BS) do nam sinh L.V.H. (ngụ đường Lê Đại Hành, Q.Cẩm Lệ) điều khiển, chở theo sau bạn nữ là Đ.N.M.H (cùng 15 tuổi, ngụ đường Trần Ngọc Sương).
Hậu quả, nữ sinh Đ.N.M.H. tử vong tại chỗ, còn nam sinh L.V.H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, hai em M.H và V.H là học sinh trường THCS Nguyễn Văn Linh gần đó.
 
Xe
Xe "hổ vồ" lưu thông trên QL1A hướng Bắc - Nam ẢNH: VĂN TIẾN
 
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm  ẢNH: VĂN TIẾN
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ẢNH: VĂN TIẾN
Còn xe “hổ vồ” liên quan vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh thương vong là của Công ty CP DL và BĐS Việt Nam, do tài xế Nguyễn Băng Ngọc (26 tuổi, ngụ TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.
Theo Văn Tiến (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giúp trẻ sống có kỷ luật

Giúp trẻ sống có kỷ luật

(GLO)- Kết thúc năm học, nhiều chương trình sinh hoạt hè cùng những hoạt động bổ ích cũng như các lớp kỹ năng sống được phối hợp tổ chức nhằm tạo dựng cho trẻ em khoảng thời gian thư giãn hữu ích và an toàn.
Nữ sinh lớp 7 giành giải đặc biệt cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ'

Nữ sinh lớp 7 giành giải đặc biệt cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ'

Giải Đặc biệt của cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" thuộc về em Phạm Thảo Phương, học sinh lớp 7A4, Trường THCS Trần Phú, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Đó là tác phẩm viết trình bày công phu, sáng tạo trong hơn 200 trang giấy, được đóng thành quyển sách.