Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2017: Giọng ca hay tạo bứt phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại vòng chung kết 1 cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 12-2017, diễn ra tại Nhà hát Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh vào tối 3-9, một số giọng ca hay, lạ, đã tạo nên sự bứt phá ngoạn mục cho đêm thi chung kết đầu tiên.
 

Thí sinh Nguyễn Văn Khởi với phần thi ca trích Chân dung người mẹ.
Thí sinh Nguyễn Văn Khởi với phần thi ca trích Chân dung người mẹ.


7 thí sinh được chọn đi tiếp vào vòng trong đã có những nỗ lực hết mình trong nội dung thi ca trích một lớp diễn cải lương.

Để lại dấu ấn đẹp, đặc sắc về giọng ca, chính là thí sinh Nguyễn Văn Khởi với tiết mục dự thi Chân dung người mẹ (tác giả Phạm Văn Đằng). Làn hơi đầy, âm vực rộng, giọng ca ngọt, mùi, thí sinh đã khiến cả khán phòng lặng người lắng nghe từng câu hát, lời tự sự của người con đi bộ đội, tưởng nhớ về mẹ bằng tất cả tình cảm nồng nàn, chân thành. Thí sinh Nguyễn Văn Khởi đã đạt được số điểm cao nhất 98,33 điểm. NSND Bạch Tuyết đã nhận xét bằng nhiều ưu ái: “Từ đầu cuộc thi đến giờ, nghe em ca, tôi mới thật sự cảm thấy đã”. NSƯT Minh Vương cũng thể hiện sự hài lòng: “Khởi ca hay, truyền cảm. Em ca tròn vẹn. Nhưng đường đi còn dài, em phải ráng giữ phong độ này đến cuối cuộc thi”.  

Bên cạnh Nguyễn Văn Khởi, khán giả cũng nhận thấy có những giọng ca tiềm năng, nội lực ở Chuông vàng vọng cổ năm nay, như thí sinh Lê Kim Cương có giọng ca khỏe, thể hiện được chiều sâu vai nhân vật nữ tù Côn Đảo trong tác phẩm Thép (tác giả Phạm Văn Đằng); thí sinh Phan Thị Hoàng Oanh biết luyến láy, hóa thân tốt vai An Thu trong vở Gương đời sáng mãi (tác giả NSƯT Hữu Lộc); thí sinh Phạm Văn Nguyên dù bị khan tiếng cả tuần lễ trước đêm chung kết 1, nhưng đã nỗ lực để tròn vai anh bộ đội trong tác phẩm Vị ngọt cà na đắng (tác giả Đăng Minh)…

Các thí sinh Võ Hoàng Dư, Phạm Thị Diệu, Nguyễn Phước Dư cũng tạo sự bứt phá trong đêm chung kết 1, dù ở vòng tuyển chọn, nhiều thí sinh thể hiện rất rõ những điểm khuyết, non nghề ca diễn. Được tập luyện cùng ban huấn luyện, các thí sinh đã thu nạp được nhiều kiến thức sân khấu, tích lũy không ít kinh nghiệm nghề từ các nghệ sĩ chuyên nghiệp như NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Quế Trân. Những giờ tập luyện cật lực đã giúp cho các thí sinh nâng chất giọng, luyện thêm cách phát âm, nhả chữ, cách sắp nhịp, phân câu, tiết tấu sao cho hợp lý, phù hợp với năng khiếu từng người.

NSND Trần Bạch Tuyết, đại diện Hội đồng Nghệ thuật cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2017, ghi nhận: “Năm nay, ban huấn luyện có sự tiến bộ rõ rệt trong việc huấn luyện các thí sinh, biết chọn các trích đoạn ý nghĩa, có giá trị về lịch sử, những vai diễn vừa khả năng của thí sinh; nhân vật như được “đo ni đóng giày” với các em, giúp các em thể hiện tốt phần thi”.

NSƯT Thanh Tuấn, thành viên Ban giám khảo khách mời của vòng tuyển chọn, đã có một khoảng thời gian theo dõi sâu sát các thí sinh, cũng nhận định: “Nhiều em có sự bứt phá khá rõ nét ở vòng chung kết 1, các em tiến bộ hơn hẳn trong phần ca và diễn”.

Những nhận xét về chuyên môn rất sát sườn của Hội đồng Nghệ thuật đã giúp các thí sinh hiểu rõ hơn được những ưu, nhược điểm bản thân, để rút kinh nghiệm khi bước tiếp vào những vòng thi tiếp theo, cũng như con đường làm nghệ thuật sau này.

Sau những diễn biến của đêm thi đầu tiên cho thấy sự mới mẻ của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2017. Giữa các thí sinh có sự cách biệt tương đối lớn về điểm số đã tạo nên sự hào hứng cho người xem. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là kết quả của đêm thi đầu tiên, đêm thi với tiêu chí chấm điểm thí sinh là diễn trong ca. Ở những đêm thi tiếp theo, từng thí sinh phải có sự nỗ lực, rèn luyện, chăm chút nhiều hơn về kỹ thuật ca và diễn, đồng thời phải giữ gìn sức khỏe tốt mới có thể đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi.

Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2017 sẽ tiếp tục diễn ra vào các tối chủ nhật hàng tuần. Tối 10-9 (7 thí sinh thi ca một bài vọng cổ 4 câu với nghệ sĩ khách mời), tối 17-9 (5 thí sinh thi diễn một trích đoạn cải lương), 2 đêm thi này được truyền tiếp trên HTV9 lúc 21 giờ. Tối 24-9, 3 thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng tranh tài để rinh giải Chuông Vàng, Chuông Bạc và giải 3; chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9 lúc 20 giờ.

Thúy Bình (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Vân Dung không diễn hài

Nghệ sĩ Vân Dung không diễn hài

Không được diễn hài đã là điều mới mẻ, Vân Dung còn lần đầu được trải nghiệm cảm giác bị đánh khi vào vai bà mẹ ghê gớm, bất chấp mọi thủ đoạn để có tiền trong phim giờ vàng “Người một nhà”.
Cuộc đua nhạc Việt: Bất ngờ lớn nhất không đến từ Sơn Tùng M-TP, Bích Phương

Cuộc đua nhạc Việt: Bất ngờ lớn nhất không đến từ Sơn Tùng M-TP, Bích Phương

Liên tục có những sản phẩm âm nhạc mới vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, cục diện âm nhạc Việt đều đạt những chỉ số khá tích cực, tuy nhiên chưa có sản phẩm nào quá bùng nổ. Sơn Tùng M-TP tạo khoảng cách lớn về chỉ số truyền thông, nhưng chưa phải là người tạo bất ngờ nhất. 
Phim rạp ngày ấy

Phim rạp ngày ấy

(GLO)- Những ngày qua, phim “Mai”, rồi tiếp theo là “Đào, phở và piano” khiến nhiều người “ăn không ngon, ngủ không yên”, nếu chưa xem thì cảm thấy thiêu thiếu chất gì đấy… Những điều ấy làm tôi nhớ lại chuyện xem phim ở Gia Lai-Kon Tum trong những năm đầu sau giải phóng.