Cô gái kể chuyện đại ngàn qua những khung hình biết nói

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thay cho những trang chỉ dẫn khô khan, cô gái Vòng Thị Huyền (biệt danh “Huyền Tỷ”) kể câu chuyện về Gia Lai bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc. Từ mạng xã hội, cô thổi sức sống mới vào những thắng cảnh quen thuộc, đưa vẻ đẹp đại ngàn đến gần hơn với người dân khắp nơi.

Vòng Thị Huyền (SN 1990, phường Pleiku) sở hữu kênh TikTok “Huyền tỷ Review” với hơn 71 nghìn người theo dõi; Fanpage “Gia Lai ơi” cũng thu hút hơn 97 nghìn lượt theo dõi.

Hành trình của cô bắt đầu cách đây khoảng 6 năm, từ những bức ảnh, đoạn video chỉ để lưu giữ kỷ niệm. Khi nội dung dần được quan tâm, Huyền đầu tư bài bản hơn, chọn kể chuyện du lịch bằng trải nghiệm chân thực của chính mình.

vong-thi-huyen-dai-su-du-lich-tinh-gia-lai-trong-nam-du-lich-quoc-gia-2026.jpg
Vòng Thị Huyền - đại sứ du lịch tỉnh Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026. Ảnh: Phạm Quý

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng khi Huyền được chọn là 1 trong 3 đại sứ du lịch tỉnh Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia. “Được ghi nhận là niềm vui lớn, nhưng cũng là trách nhiệm. Tôi ý thức rõ hơn vai trò của mình trong việc quảng bá hình ảnh Gia Lai” - Huyền chia sẻ.

Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch xuyên suốt năm, những đại sứ như Huyền được kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương theo cách gần gũi, chân thực hơn.

Trước đó, Huyền đã tạo dấu ấn trên mạng xã hội bằng những sản phẩm mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống. Dấu mốc đưa cô đến gần hơn với công chúng là video về lễ Pơ Thi của người Jrai tại làng Kép (xã Ia Mơ Nông cũ, nay là xã Ia Ly) - một nghi lễ tâm linh quan trọng, thường được biết đến với tên gọi “lễ bỏ mả”.

khong-gian-le-po-thi-cua-nguoi-jrai-tai-lang-kep-xa-ia-ly-nghi-le-tam-linh-dac-trung-cua-dong-bao-tay-nguyen.jpg
Không gian lễ Pơ Thi của người Jrai tại làng Kép (xã Ia Ly). Ảnh: Phạm Quý
nha-rong-kon-so-lal-xa-ia-khuol-cong-trinh-kien-truc-cong-dong-tieu-bieu-cua-tay-nguyen.jpg
Nhà rông Kon Sơ Lăl (xã Ia Khươl) - công trình kiến trúc cộng đồng tiêu biểu của Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Quý

Theo Huyền, những nội dung văn hóa dễ “chạm” đến cảm xúc người xem bởi chúng mở ra một góc nhìn khác về du lịch. Ở đó không chỉ có phong cảnh, mà còn là đời sống và những giá trị đang hiện hữu trong buôn làng. Khi công chúng quan tâm nhiều hơn đến lễ thức, phong tục, việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống cũng sẽ nhận được sự chung tay rộng rãi hơn.

Từ dấu ấn đó, Huyền tiếp tục kể câu chuyện về vẻ đẹp quê hương qua loạt video về nhà rông Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây cũ, nay là xã Ia Khươl) - nhà rông lớn nhất Tây Nguyên. Công trình dài khoảng 23 m, cao 20 m, diện tích sử dụng hơn 320 m², không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô kiến trúc mà còn mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng. Chuỗi 6 video về nhà rông này đều đạt lượng tương tác cao.

Không dừng lại ở những điểm nhấn riêng lẻ, Huyền từng bước xây dựng hệ thống nội dung về văn hóa - du lịch Gia Lai trên Fanpage “Gia Lai ơi”. Đến nay, cô có 12 video đạt trên 1 triệu lượt tương tác. Người xem tìm đến không chỉ để có thêm thông tin, mà còn để tìm cảm hứng và cảm nhận Gia Lai qua một góc máy mới - gần gũi nhưng giàu cảm xúc.

Huyền luôn giữ cho mình nguyên tắc làm nghề rõ ràng: sự trung thực và chọn lọc thông tin là điều quan trọng nhất. Theo cô, không nên “định vị sai” hay đánh đổi sự an toàn chỉ để có một bức ảnh đẹp. Thay vào đó, mỗi chuyến đi cần được cân nhắc kỹ về thời điểm, cung đường, cũng như những lưu ý khi tiếp cận không gian văn hóa cộng đồng.

Không chỉ chú trọng sự chân thực, Huyền cũng thẳng thắn nhìn nhận mặt trái của mạng xã hội. Không ít nội dung đang bị “tô vẽ”, khiến trải nghiệm thực tế khác xa kỳ vọng. Về lâu dài, điều này làm giảm niềm tin của khán giả và ảnh hưởng đến cộng đồng người làm review. Vì vậy, khi lượng người theo dõi tăng lên, cô càng cẩn trọng trong từng bài đăng.

vong-thi-huyen-cung-nhiep-anh-gia-pham-cong-quy-kiem-tra-thiet-bi-chuan-bi-ghi-hinh-trong-mot-chuyen-tac-nghiep.jpg
Vòng Thị Huyền cùng nhiếp ảnh gia Phạm Công Quý kiểm tra thiết bị trước khi ghi hình tại hàng thông trăm tuổi (xã Biển Hồ). Ảnh: Minh Chí

Đồng hành trên mọi cung đường là người bạn đời của Huyền - nhiếp ảnh gia Phạm Công Quý. Anh là người đứng sau nhiều khung hình chỉn chu, góp phần làm nên sức hấp dẫn cho các video. Theo anh Quý, trong thời đại số, hình ảnh về điểm đến và văn hóa rất dễ bị “làm sai lệch”. Vì vậy, người cầm máy không chỉ cần kỹ thuật, mà còn phải giữ sự chính xác và trách nhiệm trong từng khung hình.

Sự đồng hành ấy không chỉ tạo nên những thước phim đẹp, mà còn góp phần giúp hành trình kể chuyện của Huyền trở nên trọn vẹn hơn. Nhưng với cô, giá trị của những khung hình chưa bao giờ nằm ở con số lượt xem hay tương tác.

Với Huyền, niềm vui lớn nhất đến từ những phản hồi của người xem. Có người nhờ video mà có chuyến đi Gia Lai trọn vẹn; có người xa quê, bắt gặp hình ảnh quen thuộc rồi bật khóc vì nhớ nhà. Những câu chuyện ấy khiến cô thêm trân trọng hành trình mình đang theo đuổi - kể chuyện đại ngàn bằng những khung hình biết nói, để Gia Lai không chỉ là điểm đến, mà trở thành miền ký ức đẹp trong lòng người ghé qua.

Có thể bạn quan tâm

Thiêng liêng nguồn cội

Thiêng liêng nguồn cội

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

Ngày hội văn hóa dân gian - Pleiku rộn ràng sắc màu các dân tộc

Ngày hội văn hóa dân gian - Pleiku rộn ràng sắc màu các dân tộc

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Không gian trình diễn văn hóa dân gian các dân tộc được chuẩn bị công phu, đậm bản sắc giúp mỗi không gian trở thành điểm nhấn riêng, góp phần ghi dấu ấn cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Hành hương về Đất Tổ

Hành hương về Đất Tổ

(GLO)- Các nhà lịch sử, khảo cổ học đã và đang dày công nghiên cứu nhằm khẳng định Hùng Vương là tổ tiên xa xưa của trăm họ con Lạc, cháu Hồng. Dù hiện thực hay huyền thoại thì muôn triệu trái tim người Việt cũng hướng về Đền Hùng Nghĩa Lĩnh bằng tâm thức ngưỡng vọng linh thiêng.

Đưa hình ảnh Bác Hồ ra không gian mở giữa lòng Pleiku

Đưa hình ảnh Bác Hồ ra không gian mở giữa lòng Pleiku

(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-4, tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), khu vực đường Anh hùng Núp sẽ diễn ra hoạt động trưng bày tranh, ảnh với chủ đề “Bác Hồ với các dân tộc Gia Lai” trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026. 

Bình yên Ia Nueng

Bình yên Ia Nueng

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Bức thư 80 năm vang lên giữa “Đại ngàn reo”

Bức thư 80 năm vang lên giữa “Đại ngàn reo”

(GLO)- Giữa sân khấu thực cảnh trong chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo”, bức thư Bác Hồ gửi đồng bào dân tộc thiểu số miền Nam cách đây 80 năm sẽ được tái hiện đầy xúc cảm qua giọng đọc của một người con Jrai.

60s Gia Lai: Phố ẩm thực Diên Hồng - Điểm hẹn của vị ngon và văn hóa

60s Gia Lai: Phố ẩm thực Diên Hồng - Điểm hẹn của vị ngon và văn hóa

(GLO)- Từ một khu vực đỗ xe cũ "lột xác" thành không gian ẩm thực, giải trí sôi động, Phố ẩm thực Diên Hồng góp phần định hình diện mạo đô thị năng động, hiện đại của phố núi Gia Lai. Khu vực này được định hướng trở thành "điểm hẹn" mới của phố núi, nơi hội tụ vị ngon và văn hóa.

Chờ đón chương tình nghệ thuật "Đại ngàn reo"

Chờ đón chương trình nghệ thuật "Đại ngàn reo"

(GLO)- Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Đại ngàn reo” sẽ diễn ra lúc 20h10, 25-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh GTV và livestream trên các nền tảng số của Báo và PT-TH Gia Lai.

Núi đá Pleiku

Ngắm Pleiku từ Núi Đá – Trải nghiệm không thể bỏ lỡ

(GLO)- Nằm gần trung tâm Pleiku, Núi Đá Pleiku (đồi 37 pháo binh) trở thành điểm đến thu hút những ai thích hòa mình vào thiên nhiên. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh phố núi. Nơi này đặc biệt ấn tượng vào khoảnh khắc bình minh rực rỡ hay khi hoàng hôn buông xuống.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.

“Mũi tàu” giữa lòng hồ Tân Sơn

E-magazine “Mũi tàu” giữa lòng hồ Tân Sơn

(GLO)- Vào mùa nước cạn, giữa lòng hồ Tân Sơn (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) bất ngờ nổi lên một doi đất có dáng như mũi tàu. Doi đất này thoải dài như con tàu đang rẽ nước, vươn ra giữa màu xanh thẳm của rừng núi Chư Nâm. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.