Từ khóa: chiến trường B2

Chuyện Bác sĩ Anh hùng trên chiến trường B2

Chuyện Bác sĩ Anh hùng trên chiến trường B2

Ông có mặt trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh khi đế quốc Mỹ dùng máy bay B.52 chà xát các bệnh viện dã chiến. Một cuộc chiến không cân sức giữa những người thầy thuốc, những y tá, bác sĩ, cứu thương chân yếu tay mềm với kẻ địch được trang bị phương tiện chiến tranh hiện đại.
Về thôi, đồng đội ơi!

Về thôi, đồng đội ơi!

(GLO)- “Thế là tao đi đánh Mỹ không về thật mày ạ. Nếu còn sống đến khi đất nước hòa bình nhớ đưa tao về với nhé“. Tâm trí của thương binh già Phan Ngọc Huân không chút nguôi yên khi nhớ đến lời trăn trối của đồng đội trước lúc hy sinh. Bởi vậy, ông lặng lẽ ngồi vẽ sơ đồ mộ chí rồi gửi cơ quan chức năng tìm kiếm, quy tập. Bản thân ông cũng không ít lần lặn lội chốn rừng thiêng nước độc tìm hài cốt đồng đội để đưa về an nghỉ trong lòng đất mẹ“.