Chèo thuyền kayak trên vịnh Lan Hạ tuyệt đẹp giữa mùa Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giữa mùa Đông, khi trời nắng lên, chèo thuyền trên vịnh Lan Hạ (Cát Bà, Hải Phòng) là một trải nghiệm thú vị cho du khách. Vịnh Lan Hạ hoang sơ được ví như vịnh Hạ Long thứ hai của miền Bắc.
 
Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được đánh giá là 1 trong 25 điểm chèo thuyền kayak tốt nhất thế giới. Trong đó, quanh khu vực Hang Dơi, hay bãi Vạn Bội, Vạn Hà… đặc biệt hấp dẫn nhờ những dải san hô nhiều màu sắc và sống động. Nhưng nếu cung đường này đã trở nên quá quen thuộc với các 'kayaker' thì liền ngay đó một dải, vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) được ví như vịnh Hạ Long thứ 2 của miền Bắc. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được đánh giá là 1 trong 25 điểm chèo thuyền kayak tốt nhất thế giới. Trong đó, quanh khu vực Hang Dơi, hay bãi Vạn Bội, Vạn Hà… đặc biệt hấp dẫn nhờ những dải san hô nhiều màu sắc và sống động. Nhưng nếu cung đường này đã trở nên quá quen thuộc với các 'kayaker' thì liền ngay đó một dải, vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) được ví như vịnh Hạ Long thứ 2 của miền Bắc. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
 
Chèo kayak là một trong những hình thức thể thao dành cho những du khách ưa vận động. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Chèo kayak là một trong những hình thức thể thao dành cho những du khách ưa vận động. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Vịnh Lan Hạ (Cát Bà, Hải Phòng) với phong cảnh hoang sơ, đẹp tự nhiên thật khó đâu sánh được là điểm đến thu hút nhiều du khách thời gian gần đây. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Vịnh Lan Hạ (Cát Bà, Hải Phòng) với phong cảnh hoang sơ, đẹp tự nhiên thật khó đâu sánh được là điểm đến thu hút nhiều du khách thời gian gần đây. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
 
Để có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của những đảo đá vôi cũng như khung cảnh hùng vỹ, nên thơ của vịnh Lan Hạ, du khách nên di chuyển bằng thuyền kayak. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Để có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của những đảo đá vôi cũng như khung cảnh hùng vỹ, nên thơ của vịnh Lan Hạ, du khách nên di chuyển bằng thuyền kayak. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
 
Gần 400 hòn đảo lớn nhỏ với nhiều hình thù quanh vịnh Lan Hạ đều được phủ đầy cây xanh. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Gần 400 hòn đảo lớn nhỏ với nhiều hình thù quanh vịnh Lan Hạ đều được phủ đầy cây xanh. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
 
Phương tiện này sẽ giúp du khách có cảm nhận gần gũi nhất với di sản. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Phương tiện này sẽ giúp du khách có cảm nhận gần gũi nhất với di sản. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
 
Dù có kỹ năng chèo thuyền tốt và thể lực phù hợp với bộ môn thể thao này nhưng sẽ luôn có đội huấn luận viên theo sát, hỗ trợ bất cứ khi nào du khách cần. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Dù có kỹ năng chèo thuyền tốt và thể lực phù hợp với bộ môn thể thao này nhưng sẽ luôn có đội huấn luận viên theo sát, hỗ trợ bất cứ khi nào du khách cần. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
 
Cùng trải nghiệm vịnh Lan Hạ hoang sơ và thơ mộng với các tay 'kayaker.' (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Cùng trải nghiệm vịnh Lan Hạ hoang sơ và thơ mộng với các tay 'kayaker.' (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
 
(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
(Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
(Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
 
(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
 
(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
M.Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null