Nhóm giết người vì hủ tục "cầm đồ thuốc độc" lãnh 46 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ vì trong lúc nhậu có lời qua tiếng lại, Phạm Văn Soi nghi ngờ ông Lối “cầm đồ thuốc độc” khiến cha mình chết nên 2 bên xảy ra xô xát, Soi cùng 2 đồng phạm đã đánh chết ông Lối.

Các bị cáo Phạm Văn Soi, Phạm Văn Nghề và Phạm Văn Cua tại phiên xét xử sơ thẩm do TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 28-9.
Các bị cáo Phạm Văn Soi, Phạm Văn Nghề và Phạm Văn Cua tại phiên xét xử sơ thẩm do TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 28-9.


Ngày 28-9, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Phạm Văn Soi (1998), Phạm Văn Nghề (1985) và Phạm Văn Cua (1996, cùng trú thôn Làng Tốt, xã Ba Lế, H. Ba Tơ, Quảng Ngãi) về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 BLHS.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 ngày 2-7-2020, sau khi uống rượu tại nhà anh Phạm Văn Nú (ở thôn Làng Tốt, xã Ba Lế, H. Ba Tơ), bị cáo Phạm Văn Soi, Phạm Văn Cua, Phạm Văn Nghề và ông Phạm Văn Lối tiếp tục đến nhà Phạm Văn Cua để uống rượu. Trong lúc uống rượu, bị cáo Soi nói ông Lối “cầm đồ thuốc độc” làm cha của mình bị chết nên giữa bị cáo Phạm Văn Soi và ông Phạm Văn Lối xảy ra cãi vã, xô xát với nhau; ông Lối dùng tay đánh vào mặt của Soi rồi bỏ về, khi ông Lối bỏ đi thì bị cáo Phạm Văn Cua nói với Soi sao ông Lối đánh mà không đánh lại, nên bị cáo Soi nói với Cua và Nghề là sẽ đánh chết ông Lối. Nghe vậy, bị cáo Cua và Nghề đồng ý cùng Soi đánh ông Lối.

Sau đó, bị cáo Cua và Nghề đi theo ông Lối, khi đi đến bờ sông Liên thì Cua và Nghề chặn đánh khiến ông Lối ngồi xuống đất. Lúc này, bị cáo Phạm Văn Soi vào nhà bị cáo Cua lấy cây rựa chạy đến chỗ ông Lối. Khi ông Lối đang ngồi dưới đất thì Soi dùng chân đá vào lưng ông Lối rồi cầm cây rựa chém liên tiếp vào đầu, tay ông Lối. Khi ông Lối bị chém nằm xuống đất thì Cua và Nghề bỏ đi về, còn bị cáo Soi tiếp tục cầm cây rựa chém nhiều nhát vào đầu, cổ ông Lối làm ông Lối chết tại chỗ.

Sau khi gây án, bị cáo Phạm Văn Soi bỏ cây rựa gần chỗ ông Lối nằm rồi đi đến nhà Phạm Văn Nghề. Tại đây, bị cáo Nghề hỏi Soi, ông Lối chết chưa thì Soi trả lời ông Lối chết rồi, Nghề bảo Soi kéo ông Lối ra sông Liên bỏ, nghe vậy Soi đi lại chỗ ông Lối nằm, kéo ông Lối ra giữa dòng sông Liên. Chưa dừng lại ở đó, bị cáo Soi tiếp tục dùng hòn đá nhặt được dưới sông đập liên tiếp vào đầu ông Lối rồi thả ông Lối trôi sông.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, tập trung làm rõ vai trò của từng bị cáo, lời khai của các bị cáo và người làm chứng; đồng thời, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Soi 20 năm tù, Phạm Văn Nghề 14 năm tù và Phạm Văn Cua 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.       

Theo TRUNG THÀNH (cadn)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.