Nhặt được 50 triệu đồng, học sinh lớp 7 tìm trả lại cho cụ ông 89 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đi xe đạp trên đường, một học sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh bất ngờ nhặt được 50 triệu đồng, sau đó nhờ bố đưa lên trụ sở công an phường để nhờ trả lại người đánh rơi là của cụ ông 89 tuổi.
Chiều ngày 4-4, tin từ Công an phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận 50 triệu đồng do cháu Võ Văn Hải (SN 2007, học sinh lớp 7B trường THCS Nam Hà, TP Hà Tĩnh) nhặt được trong lúc đang đi xe đạp.
Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 2-4, em Hải đi xe đạp trên đường ở khối 8 phường Nam Hà đã bất ngờ phát hiện, nhặt được một bọc tiền.
Em Võ Văn Hải bàn giao số tiền 50 triệu đồng mình nhặt được cho đại diện Công an phường Nam Hà nhờ tìm kiếm người đánh rơi trả lại
Em Võ Văn Hải bàn giao số tiền 50 triệu đồng mình nhặt được cho đại diện Công an phường Nam Hà nhờ tìm kiếm người đánh rơi trả lại
Ngay lập tức, em Hải nhanh chóng cầm số tiền trên rồi đạp xe về nhà kể lại sự việc rồi nhờ bố chở tới cơ quan công an để trình báo sự việc và nhờ tìm kiếm người đánh rơi để trả lại số tiền trên.
Quá tình xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được số tiền trên là của cụ Trần Quốc Thại (SN 1931, trú tại khối 8, phường Nam Hà).
"Hành động nhặt được của rơi tìm người trả lại của em Hải là rất đáng tuyên dương, kể cả gia đình em cũng vậy" - một cán bộ Công an phường Nam Hà chia sẻ.
Hiện, cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để trao trả lại số tiền cho cụ Thại.
Bảo Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm