Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 2 nhà tình nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 27-4, đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa tại xã Ia Tôr (huyện Chư Prông). Cùng dự có Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho 2 hộ nghèo thuộc diện người có công với cách mạng là bà Kpuih Beng (làng Ó-Kly) và bà Rơ Châm Pding (làng Hle Ngol, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông). Mỗi căn nhà trị giá 100 triệu đồng do Công an tỉnh hỗ trợ. 
Xúc động, vui mừng khi được nhận căn nhà mới, người thân bà Kpuih Beng và bà Rơ Châm Pding cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện và chính quyền địa phương. Đây là nguồn động viên quý giá để các bà có thêm sức khỏe, sống vui vẻ cùng con cháu. 
Thiếu tướng, Tiến sỹ Rah Lan Lâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương trao Nhà tình nghĩa cho bà Kpuih Beng. Ảnh: Lê Ánh
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương trao nhà tình nghĩa cho bà Kpuih Beng. Ảnh: Lê Ánh
Sau khi ân cần thăm hỏi, tặng quà, trao chìa khóa cho các gia đình, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, tổ chức thường xuyên; qua đó, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục nuôi dạy con cháu, cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thể hiện tình cảm, đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” với thế hệ cha, ông đi trước. Hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2022).
Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng kết hợp tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo và tặng hơn 50 mũ bảo hiểm cho thanh thiếu niên làng Ó-Kly và làng Hle Ngol. Tổng trị giá các phần quà và tiền mặt kèm theo trên 15 triệu đồng.
Dịp này, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh đã trao số tiền 200 triệu đồng cho lãnh đạo UBND huyện Chư Prông tiếp tục rà soát các đối tượng để xây dựng 2 nhà tình nghĩa trong thời gian tới.
LÊ ÁNH

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.