Cảnh nghèo của anh Dàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo sự giới thiệu của Hội Người mù tỉnh, chúng tôi tìm đến nhà anh Chu Văn Truyền (SN 1987) và vợ là chị Vi Thị Diện (SN 1986, trú tại làng Lơng Khơng, xã Tơ Tung, huyện Kbang). Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một người đàn ông ngồi bất động giữa nhà, đó là anh Chu Văn Dàu (SN 1984), anh trai của anh Truyền, bị mù từ nhỏ.

Trong căn nhà cấp 4 nóng hừng hực, tiếp chuyện với chúng tôi, anh Truyền cho biết: Gia đình anh rất nghèo, cuộc sống ngoài Bắc quá khó khăn nên vợ chồng anh dắt díu nhau vào Tây Nguyên lập nghiệp. Tuy nhiên, trên vùng đất khô cằn của xã Tơ Tung này, việc làm ăn cũng không dễ dàng gì, kinh tế phụ thuộc vào 2 loại cây trồng chủ lực là mía và mì. Ngoài 2 con nhỏ, vợ chồng anh còn phải cưu mang, chăm sóc người anh trai bị mù.


 

Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh tặng quà cho anh Dàu. Ảnh: H.P
Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh tặng quà cho anh Dàu. Ảnh: H.P

Bản thân tật nguyền, lại đau bệnh liên miên nên anh Dàu chẳng thể làm được việc gì để đỡ đần vợ chồng người em trai. Năm ngoái, anh Dàu còn bị bệnh hở van tim, viêm phế quản, viêm gan và phù nề toàn thân. Gia đình đã đưa đi nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Thời gian gần đây, bệnh của anh trở nặng, toàn thân phù nề nên phải đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, anh được chẩn đoán suy tim độ II, viêm phổi bội nhiễm, viêm da bội nhiễm, hạ kali máu, loét dạ dày...

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Dàu và vợ chồng anh Truyền, năm 2016, Hội Người mù tỉnh đã hỗ trợ vốn cho gia đình anh Truyền mua 4 con dê giống về chăn nuôi. Đến nay, đàn dê đã sinh sản, phát triển lên hơn 20 con. Bước đầu, gia đình anh đã tháo gỡ một phần khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, do chi phí thuốc men điều trị cho anh Dàu khá cao nên cái nghèo vẫn cứ đeo bám họ triền miên từ năm này sang năm khác.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh mong mỏi những tấm lòng nhân ái chung tay hỗ trợ để anh Dàu có thêm cơ hội chữa bệnh.


Mọi sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức dành cho anh Chu Văn Dàu xin vui lòng gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
 

Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.