Hội Người Mù Gia Lai: Nhiều hoạt động thiết thực trong năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 14-12, tại TP.Pleiku, Hội Người Mù Gia Lai tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.
Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch Hội Người Mù Gia Lai cho biết: toàn tỉnh có 851 người mù; trong đó, 51,4% người mù trong độ tuổi lao động, có đến  75% người mù không biết chữ. Đến nay, Hội đã đăng ký được 327 hội viên chính thức (196 nam, 131 nữ); số còn lại là người cao tuổi và trẻ em không đăng ký làm hội viên nhưng vẫn được quan tâm, chăm lo, giúp đỡ như hội viên.
Quang cảnh buổi tổng kết. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh buổi tổng kết. Ảnh: Như Nguyện
Trong năm 2018, Hội Người mù tỉnh tích cực thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng” và chương trình hành động việc làm- xóa đói giảm nghèo, cơ bản đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác chăm lo cho người mù, giúp họ tự tin, chủ động vượt khó, hòa nhập cộng đồng. Các hoạt động như tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để sản xuất, chăn nuôi tăng thu nhập cải thiện đời sống; phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa, sửa nhà cho hộ người mù có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; thăm, tặng quà các dịp lễ, tết; mở cơ sở dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền tạo việc làm cho người mù có thu nhập ổn định... 
Ngoài ra, Hội phối hợp với các Trung tâm dạy nghề cho người tàn tật ở các tỉnh bạn như: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh gửi 40 em đi học làm chổi đót, học nghề mát xa, xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền, sau khi ra trường các em đều có chứng chỉ hành nghề, có việc làm thu nhập ổn định.
Tại buổi tổng kết, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực để công tác Hội có nhiều kết quả cao trong giời gian đến. Năm 2019, Hội đẩy mạnh thực hiện hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng” và chương trình hành động việc làm- xóa đói giảm nghèo. 
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.