Cầu ngắm biển đầu tiên tại Việt Nam ra mắt lễ 2.9: Người dân, du khách hào hứng check-in

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cầu ngắm biển Hồ Tràm chính thức khánh thành vào ngày 2.9. Đông đảo người dân địa phương và du khách đã đến tham quan, chụp ảnh. Đây là cầu ngắm biển đầu tiên tại Việt Nam với chiều dài 300m.

Dịp lễ Quốc khánh 2.9, UBND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng với Chủ đầu tư Tanzanite International chính thức khánh thành cầu ngắm biển và mở cửa đón du khách đến tham quan miễn phí. Cầu được trang bị đầy đủ hệ thống kỹ thuật để vận hành, vệ sinh môi trường, giám sát an toàn an ninh cho du khách.

Ngoài ra, cầu được kết nối trực tiếp với phố thương mại dịch vụ Hamptons Plaza với hơn 60 cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải trí cho mọi lứa tuổi. Phố thương mại dịch vụ này cũng được khai trương vào ngày 2.9.

Bà Lê Thị Trang Đài (Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc) cho biết, Hồ Tràm được biết đến vì có địa hình phong phú gồm sông, hồ, rừng, biển,… Tỉnh xác định Hồ Tràm là “thủ phủ” du lịch trong tương lai với nhiều dịch vụ đẳng cấp.


 

 Bà Trang Đài phát biểu tại lễ khánh thành cầu ngắm biển. Ảnh: Dương Lan
Bà Trang Đài phát biểu tại lễ khánh thành cầu ngắm biển. Ảnh: Dương Lan




“Trong tiến trình phát triển Hồ Tràm, chúng tôi định hướng chung với những sản phẩm nền mà du lịch nơi đây còn thiếu. Cầu ngắm biển là dấu ấn đầu tiên thả vào trong bản hòa tấu của du lịch Xuyên Mộc và truyền cảm hứng ngoài đến đây để nghỉ dưỡng, du khách có thể tham quan, chiêm ngưỡng những sản phẩm khác”, bà Trang Đài chia sẻ.

 

 Đại diện chính quyền và chủ đầu tư cắt băng khánh thành cầu ngắm biển.
Đại diện chính quyền và chủ đầu tư cắt băng khánh thành cầu ngắm biển. Ảnh: Dương Lan


Ông Nguyễn Nam Sơn (Chủ tịch Tập đoàn Tanzanite International, chủ đầu tư dự án) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui và tự hào khi cầu ngắm biển được các cấp chính quyền chấp thuận khánh thành, mở cửa cho du khách tham quan. Cùng với việc Hamptons Plaza chính thức đi vào hoạt động đánh dấu một cột mốc quan trọng trong kế hoạch phát triển và cam kết đầu tư lâu dài bền vững tại Hồ Tràm. Tiếp nối sự thành công của Melia Hồ Tràm Beach Resort, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để mang đến không gian tiện ích, những sản phẩm độc đáo cao cấp và trải nghiệm đẳng cấp với những dịch vụ xứng tầm tại khu vực này. Qua đó đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm và ẩm thực của người dân địa phương và du khách thập phương”.
 

Đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan cầu ngắm biển
Đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan cầu ngắm biển. Ảnh: Dương Lan


Sự kiện đã thu hút nhiều người dân địa phương và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ông Đoàn Tuệ (76 tuổi, ở H.Xuyên Mộc) cho biết, nhà ông cách cầu ngắm biển khoảng 9 – 10km. Ông đi cùng các cháu đến tận hưởng không khí sôi động và chụp ảnh ở cầu ngắm biển khi chính thức khánh thành.

 

Đây hứa hẹn là điểm check in hấp dẫn du khách khi đến Hồ Tràm.
Đây hứa hẹn là điểm check in hấp dẫn du khách khi đến Hồ Tràm. Ảnh: Dương Lan


“Khu vực đây tôi đã đi đánh cá nhiều lần trong suốt hơn chục năm. Nay mấy đứa cháu thông báo khánh thành cầu và có bắn pháo bông nên đến tham gia cho vui. Cầu rất đẹp. Khi thi công tôi đã đến kéo lưới nhiều lần nhưng lúc ấy chưa hoàn chỉnh nên không đẹp như hiện tại. Ở đây không khí vui, nhộn nhịp”, ông Tuệ nói.

 

 Ông Tuệ (bên phải) hào hứng chụp ảnh trước giờ chính thức khánh thành cầu.
Ông Tuệ (bên phải) hào hứng chụp ảnh trước giờ chính thức khánh thành cầu. Ảnh: Dương Lan



Bà Trần Diệp Anh (47 tuổi, ở TP.HCM) cùng gia đình xuống Hồ Tràm nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ 2.9. “Tôi đi đúng dịp khánh thành cầu ngắm biển nên hi vọng sẽ có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Hôm nay mọi người đến rất đông vui, tôi có cơ hội ngắm biển theo một cách khác biệt”, bà Diệp Anh bày tỏ.

 

 
 Cầu ngắm biển có chiều dài 300m.
Cầu ngắm biển có chiều dài 300m. Ảnh: Dương Lan
Sự kiện thu hút sự tham gia của người dân địa phương và du khách
Sự kiện thu hút sự tham gia của người dân địa phương và du khách. Ảnh: Dương Lan

 

Theo Dương Lan (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null