Câu lạc bộ xe đạp thể thao Gia Lai: Rèn luyện sức khỏe và sẻ chia trách nhiệm cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 2 năm thành lập, Câu lạc bộ (CLB) xe đạp thể thao Gia Lai đã thu hút gần 50 thành viên. Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về môn xe đạp thể thao, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn ở địa phương.
Mới đây, chúng tôi có dịp tham dự một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB xe đạp thể thao Gia Lai. Từ sáng sớm, các thành viên đã tề tựu đông đủ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) rồi bắt đầu hành trình đạp xe ra Biển Hồ, vòng lại theo hướng Trà Đa để quay lại Quảng trường.
Có mặt sớm nhất tại Quảng trường là ông Lê Văn Hồng (67 tuổi, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), thành viên cao tuổi nhất của CLB. Ông Hồng chia sẻ, ông đam mê môn xe đạp đã lâu lắm rồi. Từ khi về hưu, mỗi ngày, ông đều dành thời gian cùng vài người bạn đạp xe vào buổi sáng để rèn luyện sức khỏe. Năm 2017, khi CLB xe đạp thể thao Gia Lai thành lập, ông liền đăng ký tham gia. Việc luyện tập từ đó được thực hiện bài bản và có kỹ thuật hơn. Các thành viên CLB còn hỗ trợ nhau trong việc lựa chọn những chiếc xe tốt và chia sẻ những kỹ thuật đạp xe đường trường. Bên cạnh đó, các thành viên CLB cũng thường xuyên giao lưu với những người yêu thích môn xe đạp thể thao ở các tỉnh bạn.
 Các thành viên CLB xe đạp thể thao Gia Lai trong một buổi tập. Ảnh: H.P
Các thành viên CLB xe đạp thể thao Gia Lai trong một buổi tập. Ảnh: H.P
Anh Phạm Văn Hảo (26 tuổi, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) là thành viên trẻ nhất của CLB. Mặc dù bận rộn kinh doanh song anh vẫn dành thời gian tham gia tập luyện cùng các thành viên CLB. Anh Hảo cho biết, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, anh trở về Gia Lai làm tại một công ty xây dựng. Từ khi lập gia đình, anh ở nhà kinh doanh. Nhận thấy đạp xe có tác dụng đối với sức khỏe, anh bắt đầu tập luyện rồi gia nhập CLB xe đạp thể thao Gia Lai. Từ khi tham gia CLB, anh có nhiều cơ hội chia sẻ niềm đam mê xe đạp với các thành viên. Hàng tuần, cứ 5 giờ sáng thứ bảy và chủ nhật, anh cùng các thành viên CLB lại tập trung tại Quảng trường Đại Đoàn Kết để bắt đầu hành trình rèn luyện.
Theo ông Trần Công Sự-Chủ nhiệm CLB xe đạp thể thao Gia Lai: “Những năm gần đây, nhiều người lựa chọn đạp xe để rèn luyện sức khỏe. Đây là môn thể thao không kén đối tượng, bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Từ nhu cầu thực tiễn, những người yêu thích môn xe đạp thể thao ở Gia Lai đã thành lập CLB để làm nơi sinh hoạt. Ý tưởng đưa ra đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều người và được sự khuyến khích, động viên của lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện-Đào tạo và Thi đấu thể thao tỉnh. Tháng 12-2017, CLB chính thức ra mắt với 5 thành viên”.
Sau 2 năm đi vào hoạt động, đến nay, CLB đã thu hút gần 50 thành viên tham gia và thường xuyên luyện tập. Tùy theo điều kiện kinh tế mà mỗi thành viên tự sắm cho mình chiếc xe đạp phù hợp. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn mỗi khi tham gia giao thông, CLB luôn quán triệt từng thành viên sắm đầy đủ mũ bảo hiểm, giày và các phụ kiện bảo hộ khác. Đồng thời, Ban chủ nhiệm CLB còn phụ trách các vấn đề chuyên môn như hướng dẫn kỹ thuật đạp xe, bảo dưỡng phương tiện; vận động hội viên tích cực tham gia hoạt động giao lưu, diễu hành... Để tạo môi trường mới mẻ và khơi dậy niềm yêu thích môn xe đạp trong mỗi thành viên, CLB thường xuyên lên kế hoạch thay đổi cung đường; tổ chức những đợt giao lưu với nhiều CLB ở các đơn vị bạn.
Không chỉ là nơi để các thành viên thỏa niềm đam mê với môn xe đạp thể thao, CLB còn là cầu nối yêu thương giữa những tấm lòng nhân ái và những mảnh đời khó khăn. “Mỗi hành trình chúng tôi đi qua đều là một trải nghiệm thú vị. Sau mỗi hành trình ấy, bên cạnh niềm vui thì cũng có cả sự trăn trở về những mảnh đời còn nhiều khó khăn, cơ cực. Do đó, thời gian qua, CLB còn tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội. Chúng tôi có cách làm riêng để quyên góp, huy động sự tham gia của các Mạnh Thường Quân cùng chung tay chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh đặc biệt. Vào sáng thứ hai hàng tuần, chúng tôi tổ chức trao những phần quà tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Pleiku. Việc làm ấm áp tình người càng làm cho hành trình đạp xe của chúng tôi thêm ý nghĩa”-Chủ nhiệm CLB xe đạp thể thao Gia Lai tâm sự.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.